Thứ bảy, 20/06/2026,


Một thuở áo dài (Linh Thy) (29/04/2014) 

 MỘT THUỞ ÁO DÀI

Linh Thy
Mười hai bím tóc nơ hồng
Lần đầu khoác áo dài, lòng bâng khuâng
Trường xa mà hoá ra gần
Đạp xe xuống phố ngại đông người nhìn
 
Mười sáu áo dài trắng tinh
Biết e thẹn biết làm thinh cúi đầu
Tôi qua còn liếc mắt nâu
Khép nhanh hai vạt sợ nhàu, gió phai
 
Hai mươi vẫn dáng áo dài
Tím, hồng, thắm đỏ… tôi say điếng người
Ngượng ngùng em mĩm miệng cười
Nhưng rồi xa cách mấy mươi đến giờ
 
Chiều qua gặp lại áo dài
Không hồng phơn phớt, tím hoài bằng lăng
Ngã tư em vội vã băng
Qua trường mẫu giáo nhọc nhằn đón con
 
Áo dài ngày ấy gót son
Áo dài nay đã đa đoan bế bồng
Lên xe ,người đợi …chắc chồng?!
Tôi thờ thẫn bước…đường đông …ngập ngừng..!
LT
---------------------
Tác giả Linh Thy (Bến Tre)
ĐT: 01262890760
Email: linhthy0305@yahoo.com.vn
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Ngọc Hà - ngocha639@gmail.com - 0983174639 - 2a6 chương dương tp Hải Dương  (Ngày 06/05/2014 18:34:15)

Tôi qua còn liếc mắt nâu
Khép nhanh hai vạt sợ nhàu, gió phai...Tuy rất bận nhưng NH vẫn theo dõi, đọc những bài thơ của LT, thơ hay có những hình ảnh đẹp quá , NH phải học tập nhiều ở cô giáo đấy. Chúc LT và gia đình luôn vui khoẻ và hạnh phúc .

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 02/05/2014 23:17:00)

Được lời động viên của Ths Phạm Xuân Hưng . LT không biết nói gì hơn...cảm ơn ư ? quá thừa nhỉ? thôi thì cùng hoạ nhé!

MỘT THUỞ ĐỢI CHỜ

Lời êm ru gió hương say
Phải chăng hoa cải mong " ngài" nhả tơ

Thiết tha ai hoạ vần thơ
Luyến lưu một thuở đợi chờ ngày xưa

Bây chừ chẳng quản gió mưa
Tơ hồng quấn vạt những trưa áo dài...

Linh Thy.BT

  ThS Phạm Xuân Hưng - phamxuanhung@haiphong.edu.vn - 0313884415 - THCS Trung Lập - Vĩnh Bảo - Hải Phòng  (Ngày 02/05/2014 17:27:11)

Linh Thy quả là có những vần thơ thực sự đi vào lòng người.
Đọc thơ Linh Thy tôi thật sự xúc động, bâng khuâng!
Tôi xin được họa thêm đôi dòng cùng tác giả, với mong muốn nhà thơ ngày có thêm nhiều sáng tác hay!

...
Buồn ư? có đấy, nhưng mừng
Mừng em tìm được người dưng làm chồng
Mặc tôi với sợi tơ hồng
Tự khâu nỗi nhớ mênh mông áo dài ...

PXH

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 02/05/2014 16:40:18)

ÁO DÀI ƠI!

Cảm ơn Xuân Ngọc ghé qua
Hồng tươi đỏ tím kiêu sa áo dài
Tình xưa đã gửi cho ai
Bằng lăng thương nhớ còn say đến giờ..!

Một lần nữa Linh Thy xin cảm ơn quý thi hữu đã cùng LT lưu luyến áo dài một thuở......
Chúc quý vị luôn vui,khoẻ, thành công nhé!
Thân mến!
Linh Thy.BT

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngocj661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 01/05/2014 0:05:42)

MỘT THUỞ ÁO DÀI
Mười sáu em mặc áo dài
Thướt tha đến lớp con trai trêu đùa
Mười tám hồng đỏ xanh lơ
Không e không thẹn lảng lờ mắt nâu

Hai mươi áo đỏ đượm màu
Lọt vào mắt biếc quen nhau mỉm cười
Mới xa cách mấy năm thôi
Chiều qua gặp lại tím trời bằng lăng

“Qua ngã tư vội vã băng”
Sợ rồi chạm mặt nói năng thế nào
Đến trường mẫu giáo em vào
Đón con lại có người nào ngoài hiên

Chắc là người ấy chồng em
Thẫn thờ tôi đứng lại xem áo dài
Áo dài đỏ thắm mau phai
Bằng lăng hoa tím áo dài đa đoan
Xuân Ngọc

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 30/04/2014 12:05:51)

Linh Thy xin chân thành cảm ơn BBT trang 6.8 đã cho thể hiện bài thơ MỘT THUỞ ÁO DÀI để được cùng các bạn thơ nhớ về một thuở....
Cảm ơn những lời động viên chia sẻ của Nt Nguyễn Thượng Thiều Quang,
Với NT Đặng Duy Phiên thường xuyên" góp ý hoạ vần để LT thêm phấn kích tiếp bước cùng 6.8

Duy Phiên thi hữu đồng hành
Sẻ chia từ thuở tuổi xanh đến chừ"
Tuy người chưa biết thật hư
Hôm nào hội ngộ huynh - sư... rõ mười...?
Kính chúc BBT và quý thi hữu những ngày nghỉ lễ thật vui khoẻ hạnh phúc nha
Thân mến!
Linh Thy.BT

  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 30/04/2014 7:20:51)

Xin chia sẻ và chúc mừng TG Linh Thy với " một thưở áo dài" tôn vinh vẻ đẹp vĩnh cửu của phụ nữ Việt nam.
Mười hai, mười sáu ... đôi mươi
Dịu dàng, duyên dáng, xinh tươi - áo dài
Vạt sau, vạt trước bay bay
Giáng trần tiên nữ đắm say bao người.
Đặng Duy Phiên

  Nguyễn Thượng Thiều Quang - Quangnguyen512@gmaail.com - 0914001211 - Thừa Thiên Huế  (Ngày 30/04/2014 7:16:44)

Một bài thơ hay,đầy cảm xúc, dẫn dát người đọc theo từng khoảnh khắc thời gian, chúc bạn sức khỏe dồi dào, sáng tác thêm để cho cuộc sống đầy ắp tính nhân văn

Các bài khác: