EM NGỒI MƠ NẮNG NHỮNG NGÀY SA MƯA

Trúc Linh Lan
Viết tặng Minh Nguyệt
Con chim về với tổ rồi
Em là bóng mát anh ngồi nghỉ chân
Gió đưa duyên nợ mong manh
Con đò tình ái chồng chành sông sâu
Biết ai mà cắm cây sào
Để đo đen bạc nông sâu lòng người
Người không từ biệt một lời
Áo xưa mùi cũ em ngồi ngẩn ngơ
Đời người quá nửa ngây thơ
Yêu là yêu hết câu thơ cháy lòng
Chuyến xe chở cả mùa đông
Sao em lại chẳng đành lòng người ơi
Xòe tay đón hạt mưa rơi
Nốt trầm gỏ xuống đời tôi nỗi buồn
Em về đếm tuổi hoàng hôn
Với cô đơn với dỗi hờn đào hoa
Biết người ta của người ta
Mà sao đau đón xót xa thế này
Thôi thì tình lở xảy tay
Em ngồi mơ nắng những ngày sa mưa.
Tháng 4/2014
TLL
-------------------
Tác giả Trúc Linh Lan
Hội nhà văn TP cần Thơ
ĐT: 0962770795
Email: truclinhlan@gmail.com