Thứ bảy, 20/06/2026,


 

Chỉ là lục bát đôi câu
Mà nôn nao đến nhiệm mầu,
Người ơi!

Bạn bè từ khắp mọi nơi


Thu xa (Đinh Thường)  (27/08/2014)

Tiễn người vui bước thiên di
Trong veo suối đổ… đau chi đá mòn?
Mùa về tưởng những ngọt ngon
Cạn ngày đắng đót một đòn thu xa.

 

Nắng chiều, nắng của miền quê
Chân ai lạc bước lối về cỏ may
Thời gian cạo vẹt tháng ngày
Nghe lưng vốc gió, nghe đầy hoàng hôn.

 Ru em tóc chải lược phơi
Yêu đương mụ mị trên mười ngón thon
Rượu nồng rót xuống môi ngon
Mê man mờ mịt lọt lòn chiêm bao

Mẹ gieo trong nắng trong mưa
Lưng còng bóng ngả sớm trưa dãi dầu
“Trên đồng cạn dưới đồng sâu”
Vịn vào lục bát bắc cầu mẹ qua

Đã thành truyền thống dân mình
Hội thơ thắm đượm nghĩa tình, vui sao!
Tình yêu Lục bát lắng sâu
Hồn thơ bay bổng, dạt dào hương quê...

 Bốn phương hội tụ nơi này
Kia Đoàn Thị Điểm, còn đây Hòa Bình
Hải Phòng gióng trống thập thình
Lạng Sơn hát đúm cho mình ghẹo em

Nắng quê (Linh Thy)  (25/08/2014)

 Rét xuân rãi muộn sang hè
Nắng quê vừa ấm đâu ve gọi đàn
Tiếc xuân vài hạt mưa sang
Cuốc kêu thổn thức bàn hoàn chân đê

 Bồi hồi mơ cái chạm tay
Biết người còn nhớ tháng ngày bên nhau
Mưa chia nghìn sợi tơ đau
Tóc mây ngôi lệch tâm hao võ vàng

Tiếng quê đói khổ vẫn tròn
Đồng quê rơm rạ lối mòn mõ trâu
Sông thì cạn, dạ thì sâu
Câu ca mẹ hát bạc màu thời gian
Đền cây cho bão sau mưa
Hoa cải rụng gió vẫn đưa lên giời
Là vôi thì bạc chị ơi
Phận cỏ sau bão để rồi phân vân…

 Chị trông góc bể chân trời
Biệt tăm cánh nhạn, mù khơi ngọn buồm
Tháng năm nắng rãi, mưa tuôn
Biết đâu…sông núi, cội nguồn biển khơi.

Trước tiên Trước Trang [685 ,686, 687 ,688 ,689 ,690 ,691 ,692 ,693 ,694 ,695 ,696 ] Tiếp  Cuối cùng