Ru trưa (Trần Văn Nhân) (27/08/2014)
RU TRƯA
Trần Văn Nhân
Ru em một giấc tròn quay
Vói tay bòn mót luợm ngày cuối xuân
Nắng vàng đổ mật đầy sân
À ơi tình tự cạn lần trưa êm
Giao mùa gió chướng chang thêm
Mồ hôi rịn ướt vừa nêm mặn mà
Ngọt ngào ướp thịt thoa da
Cay co quạt nướng ngọc ngà rụng rơi
Ru em tóc chải lược phơi
Yêu đương mụ mị trên mười ngón thon
Rượu nồng rót xuống môi ngon
Mê man mờ mịt lọt lòn chiêm bao
Ru đời trầm bổng thấp cao
Năm gì ngày mấy tháng nào anh quên
Nghe trong sóng đẩy triều lên
Một người run rẫy gọi tên một người .
T.V.N
------------------
Tác giả : Trần Văn Nhân
Đ/C Bà rịa Vũng Tàu
ĐT 0909017277
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: