NÓI VỚI NÀNG VỌNG PHU
Trần Tá
Chị trông góc bể chân trời
Biệt tăm cánh nhạn, mù khơi ngọn buồm
Tháng năm nắng rãi,mưa tuôn
Biết đâu…sông núi, cội nguồn biển khơi.
Tiễn đưa khóc chẳng nên lời
Nát tim tìm lại cái nơi xa chồng
Thu đi, đông đến đợi mong
Đêm dài đơn chiếc, gối hồng lẻ loi.
Sự đời cứ vẫn sinh sôi
Lửa lòng thắp mãi cũng nguôi, cũng tàn
Lệ sầu ngưng hết, lại tan
Mà sao một hẹn mấy ngàn chia xa !.
Luân hồi bao kiếp đi qua
Chuông chùa theo gió cứ hòa thinh không
Chị bồng con đứng đợi chồng
Chứ em đứng đợi, bế bồng… cũng không !
T .T
------------------
Trần Tá - Hội VHNT Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0168 4735589
Email: trantatl@gmail.com