Thứ sáu, 26/04/2024,


Hội thơ Lục bát (Nguyễn Đức Tùy) (26/08/2014) 

HỘI THƠ LỤC BÁT


Nguyễn Đức Tùy


Hội thơ Lục bát mở ra
Dòng người khắp chốn gần xa đổ về
Ngập tràn không khí hội hè
Lời thơ, tiếng hát bốn bề ngân vang


Quán thơ đây đó rộn ràng
Lung linh sắc áo, chàng nàng sánh vai
Tình thơ lai láng nơi nơi
Nhịp cầu Sáu Tám nối lời tâm giao


Chúc văn lễ hội cất cao
Nhiệt thành, tâm huyết xuyến xao lòng người
Tinh hoa Thơ Việt sáng ngời
Nguyện thề gìn giữ, đời đời tôn vinh


Đã thành truyền thống dân mình
Hội thơ thắm đượm nghĩa tình, vui sao!
Tình yêu Lục bát lắng sâu
Hồn thơ bay bổng, dạt dào hương quê...

N.Đ.T



_________________
Tác giả Nguyễn Đức Tùy (Phú Thọ)
Email: ndtuy@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung, Đại học Đại Nam, 56 Vũ Trọng Phụng, Hà Nội  (Ngày 29/08/2014 20:12:10)

Xin cảm ơn thầy rât nhiều về bài thơ Hội thơ Lục bát rất hay,
thể hiện sinh động không khí rộn ràng của ngày hội Lục bát hàng năm.
Xin mời thầy cố gắng về dự thầy nhé!
Kính chúc thầy an vui, gđ hạnh phúc ạ!
Em TTTLiem
http://tiengtrungdainam.edu.vn/

  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 0978057999 - Việt Trì, Phú Thọ  (Ngày 27/08/2014 11:45:50)

Chỉ còn vài ngày nữa là các thành viên lục bát được gặp nhau trong Lễ Hội Lục Bát năm nay. Bài thơ của thầy Nguyễn Đức Tùy làm tôi bồi hồi xúc động nhớ đến không khí rộn ràng của ngày hội Lục bát hàng năm. Xin cảm ơn các anh chị trong Ban Biên tập LB.com đã tổ chức Lễ Hội Lục bát đều đặn để chúng ta có dịp đến hẹn lại lên.
Xin góp vui với thầy Tùy đôi câu:

" Đã thành truyền thống dân mình
Hội thơ thắm đượm nghĩa tình, vui sao!
Tình yêu Lục bát lắng sâu
Hồn thơ bay bổng, dạt dào hương quê..."

Hẹn ngày Lục Bát tìm về
Cùng nhau gặp gõ lời thề em trao
Tình thơ sáu tám ngọt ngào
Bâng khuâng nhung nhớ chênh chao nỗi niềm!
Việt Hà

  Hà Phiên - haphien@gmail.com - 0123488138 - Hà Nội  (Ngày 27/08/2014 8:40:19)

"Đến hẹn lại lên" Hội thơ lục bát đã trở thành ngày hội truyền thống của những người yêu thơ lục bát nói riêng và của nhân dân ta nói chung. HỘI THƠ LỤC BÁT của TG Nguyễn Đức Tùy đã nói lên không khí tưng bừng của ngày lễ hội. Xin có đôi dòng tiếp nối chia sẻ cùng TG:
"Tình yêu Lục bát lắng sâu
Hồn thơ bay bổng, dạt dào hương quê.."
Rủ nhau ngày hội cùng về
Tôn vinh lục bát, lời thề sắt son
Lục bát là hồn nước non
Quý yêu, gìn giữ, bảo tồn dài lâu!
HP

  Nguyễn Phúc Nghị - nghnguyn@yahoo.com.vn  - 0914921247 - Hà Nội  (Ngày 27/08/2014 6:12:57)

Cảm ơn thầy Nguyễn Đức Tùy đã cho bạn đọc thấy hết được toàn cảnh ngày lễ hội Lục bát - Sự nhộn nhịp của ngày hội "Dòng người khắp chốn gần xa đổ về "
"Quán thơ đây đó rộn ràng
Lung linh sắc áo, chàng nàng sánh vai "
Không những thế thầy còn cho ta thấy sự uy nghi, hoành tráng của ngày hội
"Chúc văn lễ hội cất cao
Nhiệt thành, tâm huyết xuyến xao lòng người
Tinh hoa Thơ Việt sáng ngời
Nguyện thề gìn giữ, đời đời tôn vinh"
Đọc baÌ thơ của thầy có lẽ ai cũng muốn về dự lễ hội - Ai vì điều kiện nào đó không đi được thì thật là đáng tiếc phãi không thầy ?
Chúc thầy và gia đình luôn vui khỏe sáng tác nhiều thơ để cho nhiều người thưởng thức

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 26/08/2014 20:16:16)

Xin cảm ơn những dòng thơ 6.8 của NT Nguyễn Đức Tuỳ đã nhắc nhớ:

Hội thơ lục bát thắm tình
Giữ gìn truyền thống dân mình ngàn năm

Mùa hội thơ thi hữu khắp nơi tìm về, câu thơ hoà quyện tiếng sáo trúc ngân xa...làm xao xuyến hồn người ...vui biết mấy NT nhỉ?

Linh Thy.BT

Các bài khác: