Thứ bảy, 20/06/2026,


Nắng quê (Linh Thy) (25/08/2014) 

 NẮNG QUÊ

Linh Thy
Rét xuân rãi muộn sang hè
Nắng quê vừa ấm đâu ve gọi đàn
Tiếc xuân vài hạt mưa sang
Cuốc kêu thổn thức bàn hoàn chân đê
 
Tàn canh chợt tĩnh cơn mê
Tiếng con chim lạc vừa về qua đây
Chuyền cành sáo chích gọi bầy
Phượng hồng mấy cánh rơi đầy trước sân
 
Đường xưa dừng bước bâng khuâng
Rêu mòn lối cũ nhớ lần ra đi
Quê hương thương mến lạ kỳ
Nhớ cây khế ngọt đương thì trổ bông...!
 
L.T
------------------
Tác giả Linh Thy (Bến Tre)
ĐT: 01262890760
Email: linhthy0305@yahoo.com.vn
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Th.S Phạm Xuân Hưng - phamxuanhung@haiphong.edu.vn - 0313884415 - THCS Trung Lập - Vĩnh Bảo - Hải Phòng  (Ngày 10/09/2014 17:12:22)

Đọc những vần thơ "Nắng quê" của tác giả Linh Thy mà lòng ta xao động, nhớ quá tuổi thơ ơi!
...
Chênh chao khoảnh khắc nắng quê
Lòng ta thổn thức nhớ về tuổi thơ ...
Dòng đời giật lại giấc mơ
Làm ta tỉnh giấc mà ngơ ngác lòng...

Chúc nhà thơ có nhiều tác phẩm hay!
PXH

  Hoàng Ngọc Xuân - hoangngoc.binh@yahoo.com.vn - 01687 025 979 - Bình Hòa TX Thuận An Bình Dương  (Ngày 31/08/2014 7:50:35)

Đọc nắng quê mà thấy ấm cả lòng .xin góp vào mấy chữ cùng L.Thy

Tàn canh chợt tĩnh cơn mê
Tiếng con chim lạc vừa về qua đây
Chuyền cành sáo chích gọi bầy
Phượng hồng mấy cánh rơi đầy trước sân
Nhớ ai chân bước tần ngần
Xuân đi rồi , hạ lại dần dần qua
Nhớ không em rét tháng ba
cũng là lạnh nhưng lại là lạnh YÊU
Chúc L.Thy có nhiều thơ hay

  Hoàng Ngọc Xuân - hoangngoc.binh@yahoo.com.vn - 01687 025 979 - Thuận An - Bình Dương  (Ngày 30/08/2014 15:35:04)

NẮNG QUÊ song mà ấm cả lòng, xin góp mấy chữ cùng Linh Thy

Tàn canh chợt tĩnh cơn mê
Tiếng con chim lạc vừa về qua đây
Chuyền cành sáo chích gọi bầy
Phượng hồng mấy cánh rơi đầy trước sân
Xuân qua, hè đến tần ngần
Thuong ai nên cứ một gần hai xa
nhớ xuân nhớ rét tháng ba
còn đang vương vấn nắng xà xuống chơi

  Hoàng Ngọc Xuân - hoangngoc.binh@yahoo.com.vn - 01687 025 979 - Thuận An - Bình Dương  (Ngày 30/08/2014 15:25:45)

Nắng quê đọc song mà ấm trong lòng vội viết vài câu với Linh Thy nhé

Tàn canh chợt tĩnh cơn mê
Tiếng con chim lạc vừa về qua đây
Chuyền cành sáo chích gọi bầy
Phượng hồng mấy cánh rơi đầy trước sân
Xuân qua hè đến tần ngần
Thương ai, lần nữa một gần hai xa
Nhớ xuân nhớ rét tháng ba
Còn đang vương vấn, chợt xà nắng vương

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 28/08/2014 23:56:26)

Linh Thy xin chân thành cám ơn BBT đã thể hiện bài thơ trên 6.8 vào gần ngày Hội thơ để NẮNG QUÊ góp chút nồng ấm cùng thi hữu gần xa…
Cám ơn Thầy Nguyễn Đức Tuỳ, Trần Quốc Tiến, bạn Lê Ngọc Hà, Nguyễn Ngọc Kim đã ghé qua và chia sẻ với những vần thơ rất toàn mỹ cho bức tranh quê thêm nhiều gam màu mới...
Linh Thy chúc toàn BBT và quý thi hữu luôn vui khoẻ và mùa Hội LỤC BÁT 2014 thành công tốt đẹp nhé!
Thân mến!
Linh Thy.BT

  Nguyễn Ngọc Kim - kimnguyen15837@yahoo.com - 0904132796 - B10 TT Đại học Sư phạm Hà Nội  (Ngày 27/08/2014 15:23:46)



Hồn quê


Đường quê đón bước chân trần
Nửa xa lạ nửa tần ngần như quen
Năm xưa đất bạc chua phèn
Giờ xanh màu lúa càng nhìn càng xanh
Nắng soi sương đọng lá cành
Những lùm hoa dại vây quanh bướm vàng
Thoảng mùi cỏ mật đưa sang
Không gian lặng đến ngỡ ngàng giữa trưa
Nước đâu róc rách đầu bờ
Lần theo rãnh cỏ cá rô sang đường
Nồng nồng đất trộn nắng sương
Cánh cò chao lượn bên hàng tre quê
Bao nhiêu ký ức tràn về
Mình say hay tỉnh hay mê giữa đồng
Ngắm nhìn trời đất mênh mông
Con tim chung nhịp đập cùng hồn quê...

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Phú Thọ  (Ngày 27/08/2014 12:18:52)

NẮNG QUÊ của TG Linh Thy vẽ nên một bức tranh mùa hè đậm chất dân dã, có nắng có mưa, có tiếng chim gọi đàn cùng cánh phường hồng gợi nhớ tuổi học trò. Dù có đi xa thì tình quê với "cây khế ngọt" vẫn là hình ảnh trìu mến của quê hương.
"Quê hương thương mến lạ kỳ
Nhớ cây khế ngọt đương thì trổ bông...!"
Xin cảm ơn TG và chúc chị luôn vui khỏe có thêm nhiều sáng tác hay!
NĐT

  Trần Quốc Tiến - trantien170670@gmail.com - 01684936275 - Hoài ân - Bình định  (Ngày 26/08/2014 21:37:43)

Họa cùng chị mấy câu cho vui chị nhé !!!
" Quê hương thương mến lạ kỳ
Nhớ cây khế ngọt đương thì trổ bông...!"
Nhớ hôm em bước theo chồng
Nắng quê cũng nhạt mấy phần hanh hao
Ru tình trong giấc chiêm bao
Giật mình giọt nhớ rơi vào ...nắng quê ...!!!

Những câu thơ lục bát của chị Linh Thy như đưa ta về một miền quê yêu thương lắng đọng trong những ngôn từ mang nhiều cảm xúc ....
Chúc chị luôn khỏe, sáng tác nhiều bài thơ lục bát hay như thế !!!
TQT

  Lê Ngọc Hà - ngocha639@gmail.com - 0983174639 - 2a6 chương dương tp Hải Dương  (Ngày 26/08/2014 21:09:53)

"Đường xưa dừng bước bâng khuâng
Rêu mòn lối cũ nhớ lần ra đi
Quê hương thương mến lạ kỳ
Nhớ cây khế ngọt đương thì trổ bông...!"
Xin chúc mừng LT và có đôi dòng cùng chia sẻ.
Bài thơ đậm chất dân ca
Người đi muôn nẻo đường xa bao chiều
Nhớ về quê mẹ thân yêu
Cây đa bến nước, cánh diều nghiêng chao...

Các bài khác: