Thứ bảy, 20/04/2024,


Thu xa (Đinh Thường) (27/08/2014) 

THU XA

Đinh Thường
 
 
 
 
Nửa chiều lạc ánh mắt nhau
Phượng vu vơ đỏ, nắng nhàu phố xưa

Cấm Giang quày quả gió mưa
Điểm tên giông bão ngày vừa mới qua
Người đi gặt nắng mùa xa
Ta về tìm lại cánh hoa lạc đài.
 
Dư âm chưng hửng ngõ ngoài
Tiếng chim vỡ gió rạc rài thinh không
Hoe hoe sắc ngọt vườn hồng
Điệu đà thu đến, viển vông nỗi gì?

Tiễn người vui bước thiên di
Trong veo suối đổ… đau chi đá mòn?
Mùa về tưởng những ngọt ngon
Cạn ngày đắng đót một đòn thu xa.

Đ.T
 

________
Tác giả Đinh Thường
ĐT: 0912.242.998
Email: dinhthuongtho.hp@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, HP  (Ngày 04/09/2014 0:30:02)

Cám ơn NT Đinh Thường! Bài thơ Thu Xa, với lục bát uyển chuển, có những từ lạ, cũ mà vẫn mới...và đặc biệt có nét riêng của NT...chúc ĐT luôn hoẻ, có nhiều thơ hay để độc giả thưởng thức...

  vinhdao - vinhdaothp@gmal.com - 0934316679 - thp  (Ngày 31/08/2014 10:31:17)

Thơ hay cảnh đẹp nhà thơ đa tình...đúng là anh mềnh đây rùi...Nhân lễ hội lucbat.com chúc anh có nhiều thơ hay say lòng người đọc.

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung, Đại học Đại Nam, 56 Vũ Trọng Phụng, Hà Nội  (Ngày 29/08/2014 19:58:44)

Chúc mừng TG với thi phẩm ay THU XA! Xin có mấy vần chia sẻ:
THU NHỚ

Quạnh quẽ thu về lá úa bay
Hàng cây bóng đổ nép thân gầy
Bờ xa sóng dội cơn mê đắm
Bến vắng thuyền trôi giấc mộng đầy
Mấy thuở mong chờ hoen mắt dại
Bao lần ngóng đợi khép hồn ngây
Thời gian dẫu biết không quay lại
Vẫn nhớ nào quên những tháng ngày…

Trần Thị Thanh Liêm
http://tiengtrungdainam.com

  Đồng Thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Kim Mã HN  (Ngày 29/08/2014 9:54:06)

THU VỀ

Hè đang qua thu đang sang
Phút giao mùa ấy ngập tràn trong ta .
Những là sắc thắm màu hoa
Những là gió những mưa sa phố dài .

Gửi buồn man mác đến ai
Ru lòng mình với u hoài tiết thu .
ĐTC

ĐTC xin chia sẻ với tác giả về những cảm xúc mùa thu . Chúc tác giả nhiều sức khỏe để đảm trách nhiều công việc cho Lục Bát .

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 đường Dư Hàng Q: Lê Chân HP  (Ngày 28/08/2014 20:57:51)

Và tôi xin gửi bai

" NHỚ THU XƯA "

Thu như về đã sớm hơn
Môi khô se sắt nhớ cơn nắng hè
Thinh không im bặt tiếng ve
Bàn chân xào xac chiều nghe lá dày

Vàng kia lóa đượm bóng cây
Heo may vờn khẽ lá bay phủ thềm
Em hong giải tóc mây mềm
Lưa thưa sợi bạc điểm nguồn thời gian

Năm nay Thu nữa lai sang
Nhớ xưa tôi hái cải vàng tăng em
Vui nũng nịu, cười thầm duyên
" Hồng, Lan, Huệ, Cúc " hổng thèm nữa đâu

Đông năm ấy, Em cô dâu
Bên tôi Chồng Vợ trọn câu ước thề

MQQ Thu 2014

  duckuu - anhthuyhp@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 28/08/2014 16:59:07)

thu ơi đừng vội bỏ đi
mới chớm hanh,
đã vội gì hả thu?

rượu ngon còn ủ trong lu
lúa chưa mẩy hạt chim cu chưa về

thu ơi đây vẫn làng quê
bao âu lo mãi bộn bề.
với thu

ĐỨC KƯU

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 đường Dư Hàng Q: Lê Chân HP  (Ngày 28/08/2014 11:25:13)

Đọc bài THU XA của TG Đinh Thường đã gợi lai những Kỷ Niệm Về MÙA THU

Các bài khác: