Thứ sáu, 26/04/2024,


Hạ buồn (Lam Chiều) (25/08/2014) 
HẠ BUỒN
 
 
 

Lam Chiều

 
 
Chiều nay gió rủ mây về
Cơn mưa mùa hạ buồn tê tái buồn
Bằng Lăng lả ngọn bên tường
Ngậm ngùi hoa tím sầu vương vai gầy

Bồi hồi mơ cái chạm tay
Biết người còn nhớ tháng ngày bên nhau
Mưa chia nghìn sợi tơ đau
Tóc mây ngôi lệch tâm hao võ vàng

Môi còn đọng giọt mật tràn
Ngực còn thơm nức Ngọc Lan cuối mùa
Vay người nửa vốc chanh chua
Thì xin trả mảnh duyên thừa xanh xao

Sẩy chân bước lỡ nhịp cầu
Bán vui mua được cái sầu đa đoan!
 

L.C

 

_________________
Tác giả: Lam Chiều (Bình Dương)

(Ảnh minh họa là chân dung tác giả)
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung, Đại học Đại Nam, 56 Vũ Trọng Phụng, Hà Nội  (Ngày 29/08/2014 20:06:54)


Chiều nay gió rủ mây về
Cơn mưa mùa hạ buồn tê tái buồn
Bằng Lăng lả ngọn bên tường
Ngậm ngùi hoa tím sầu vương vai gầy
Thơ hay người đẹp. Xin chúc mừng TG và xin chia sẻ:


KHÁT VỌNG
Hạ đến nơi nơi phượng ửng hồng
Rời làng tự thuở trú ven sông
Lòng luôn cảm hứng mơ chiều mộng
Trí những tơ vương dệt giấc nồng
Đỏ lựu vàng vang dày sắc nhớ
Sâu tình nặng nghĩa đượm hình mong
Bên đời tấp nập hồn canh cánh
Chốn cũ quay về khát vọng trông

Trần Thị Thanh Liêm
http://leuvanthanhliem.blogspot.com/

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 26/08/2014 20:40:55)

Bao mùa hạ đi qua trong đời mỗi chúng ta, nhưng vẫn còn chút nhớ , chút thương của một thời áo trắng phải không NT Lam Chiều?
Linh Thy xin chia sẻ cùng TG

MƯA HẠ

Mưa cuối hạ dâng sầu lên màu mắt
Cánh phượng còn sót lại tả tơi hồng

Có còn đâu giọng ve buồn năm cũ
Bồi hồi thương thời hoa gấm xa xăm

Cành ngọc lan trong khăn em bối rối..
Vội trao tay mùa thi thuở mười lăm...

Chúc NT luôn vui khoẻ, giữ hoài tuổi ngọc ngà để tim yêu mãi hồng nha..

Linh Thy.BT

  Đồng Thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 . - Kim Mã HN  (Ngày 25/08/2014 13:50:55)


HẠ MƯA
Cơn mưa mùa hạ chênh chao
Gợi cho ta những nao nao nhớ về .
Lỡ duyên đã lỡ câu thề
Chợt mưa đến để tái tê nỗi lòng .
ĐTC

Chia sẻ với Lam Chiều về HẠ BUỒN , chúc vui .

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hỏa  (Ngày 25/08/2014 4:04:06)

Nỗi riêng dâng giữa hạ buồn
Cơn mưa như giọt lệ tuôn- não lòng
Võ vàng ngôi lệch- còn không ?
Duyên thừa ta muốn chia cùng với ai.

Các bài khác: