Thứ tư, 10/06/2026,


 Lỡ nhau một chuyến đò đầy
Ngược xuôi đôi ngả hao gầy gót son
Còng lưng gánh nợ chồng con
Phôi pha má thắm, héo hon mắt huyền

 Xuân còn bin rịn với đời
Hạ về bất chợt đất trời nghiêng chao
Bâng khâng một ít mưa rào
Mang theo náo nức thả vào thời gian


 Trăng vành soi bóng gác canh
Tứ bề sóng vỗ chòng chành đảo xa
Tựa lưng ngắm biển quê nhà
Nhớ câu hát nhớ mẹ già chờ trông.

 Hồn rừng mọc dại bờ trăng 
hồn sông níu sợi mưa giăng cuối trời 
hồn ta mây trắng chơi vơi.

 Gương ngầm tính sổ phấn son
chuốt vui tô điểm đuôi con mắt buồn
ghế cao sập bẫy cúi luồn
trời yên biển lặng chìm xuồng mới đau


 Nhớ vầng trăng sáng trời quê
Cánh đồng Láng Bống bên đê trải dài
Sông Chanh sóng sánh ban mai
Hoàng hôn nhuộm tím thương ai má hồng


Quê tôi (Xuân Môn)  (21/04/2016)

 Cái Cò mò bóng cái Nông
Mồ hôi nhỏ mặn chiều đông tái bầm
Thóc khoai hạn lụt thui mầm
Con bầy nhớ bữa... lòng thầm chột theo

 Cho dù đi khắp mọi miền 
Trái tim ta vẫn vẹn nguyên màu hồng 
Ngọt ngào như trái nhãn lồng
Câu thơ gửi gắm tấm lòng thủy chung!

 Dầm dề chấp cả bão dông
Sẩy sàng mùa gặt một đồng mưa bay
Trở đêm vai lật sang ngày
Giọt mưa ta ước… nỗi này bởi ai?

Tháng Ba...kìa tháng Ba về
Gió còn ngái ngủ u mê đồng chiều
Con đò cắm lệch bến yêu
Sóng vờn ì oạp đổ xiêu mái chèo 

 Thân gầy bé tựa que tăm
Mọc trên sỏi, đá quanh năm khô cằn
Thiếu nước uống, thiếu thức ăn
Cây vẫn cứ oằn qua đá vươn lên

 Ôm buồn, buồn cũng vỡ đôi
Nửa quay quắt nhớ, nửa bồi hồi mơ
Chưa yêu chưa hết dại khờ
Yêu em để biết đợi chờ em yêu!

Trước tiên Trước Trang [553 ,554 ,555 ,556, 557 ,558 ,559 ,560 ,561 ,562 ,563 ,564 ] Tiếp  Cuối cùng