Thứ tư, 10/06/2026,


Hoa mười giờ (Phan Lợi) (19/04/2016) 

 HOA MƯỜI GIỜ

Phan Lợi
Thân gầy bé tựa que tăm
Mọc trên sỏi, đá quanh năm khô cằn
Thiếu nước uống, thiếu thức ăn
Cây vẫn cứ oằn qua đá vươn lên
Lá dài bé quắt hai bên
Cố vươn cho nụ đậu trên đầu cành
Đến mười giờ trời nắng hanh
Tất cả các cành hoa đỏ hồng tươi
Bung ra như thể hoa cười
Mừng sức sống mới vượt đời gian truân.
P.L
----------------------
Tác giả: Phan Lợi
Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc
Sơn Dương - Tuyên Quang
Đt: 0167 868 2096
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  trần trọng chu - trongchuvungtau@gmail.com - 01207626056 - phường 1, thành phố vũng tàu  (Ngày 20/04/2016 5:32:32)

Bài thơ nói lên sự chịu đựng khó khăn vươn lên từ cuộc sống khó khăn vất vả trong một môi trường khắc nghiệt. Cũng như cuộc đời của mình - một CCB đã từng sống trong thời chiến. Trọng Chu tặng bạn bài thơ CHIỀU THU để cùng chia sẻ:

CHIỀU THU

Chiều thu nhìn lá vàng rơi
Bâng khuâng nghĩ lại phần đời đã qua
Mái đầu tóc đã sương pha
Con tim vẫn ấm chan hòa tình thương.

Bao năm lăn lộn chiến trường
Hòa cùng đất nước trên đường đấu tranh
Ra đi mái tóc còn xanh
Về hưu đầu bạc công danh rạng ngời.

Hạnh phúc nồng thắm lứa đôi
Ta – mình son sắt trọn đời bên nhau.
Cháu, con thành đạt trước sau
Anh em, họ tộc nhịp cầu đỡ nâng.

Bạn bè, chiến hữu xa gần
Đồng cam, cộng khổ bao lần vượt nguy
Cho dù kẻ ở, người đi
Tự hào, ấm áp mỗi khi nhớ về.

Cuối đời vẫn đó - say mê
Đượm tình thơ phú chẳng hề nhạt phai
Ung dung suốt chặng đường dài
Chiều thu vui hưởng thái lai vẹn toàn.

TRONG CHU

Các bài khác: