CHÙM THƠ TÌNH NHA TRANG
.gif)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
1.
Gặp em trên đảo Bình Ba
Áo là mây trắng, váy là sóng xanh
Nụ hôn đêm sáng đầu gành
Mảnh sao lấp lánh đậu nhành san hô.
2.
Nhởn nhơ qua những cuộc tình
Gặp em mới biết là mình cô đơn
Cầm tay nắm phải dỗi hờn
Em đi
Níu vội
Một cơn gió buồn…
3.
Lang thang nghe sóng vỗ bờ
Sóng xô ta ngã cứ ngờ em xô
Thuyền tình vỡ bến Hư Vô
Câu yêu mắc cạn dưới hồ Tương Tư.
4.
Ôm buồn, buồn cũng vỡ đôi
Nửa quay quắt nhớ, nửa bồi hồi mơ
Chưa yêu chưa hết dại khờ
Yêu em để biết đợi chờ em yêu!
T.T.N.V
_____________
Tác giả Thanh Trắc Nguyễn Văn (TP. HCM)
ĐT: 0913115094
Email: thanhtracnguyenvan@gmail.com
|
"Chưa yêu chưa hết dại khờ" |