Thứ tư, 10/06/2026,


Tình yêu (Lê Huy Liệu) (24/04/2016) 

 TÌNH YÊU


Lê Huy Liệu


Tôi về thăm lại "người xưa"
Trăng non một thuở như vừa đâu đây
Xót lòng tôi nắm bàn tay
Ấm êm, dịu ngọt như ngày "trầu - cau"


Thương như cái buổi ban đầu
Yêu như cái thuở tôi cầu hôn em
Để rồi nửa lạ, nửa quen
Chiều nay gặp lại biết "đền" chi đây


Lỡ nhau một chuyến đò đầy
Ngược xuôi đôi ngả hao gầy gót son
Còng lưng gánh nợ chồng con
Phôi pha má thắm, héo hon mắt huyền


Tạ lòng hai chữ "Bình yên"
Nói thì nói vậy, "lời nguyền" vẫn đau.
(Nếu là còn có kiếp sau
Biết người còn nối nhịp cầu sang tôi?)


Thôi rồi, chiều lạnh, người ơi...

 

L.H.L

 

________________
Tác giả Lê Huy Liệu (Thanh Hóa)
Email: lehuylieu@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Liên Thơ - lienthotim@gmail.com - 0905045409 - Trường Tiểu học Bế Văn Đàn  (Ngày 29/04/2016 7:02:21)

Thi hữu thân mến!
Bài thơ của thi hữu thiết tha quá, làm người đọc muốn khóc.Bài thơ gợi nhớ chàng trai trẻ yêu thiết tha mà vụng về, nhút nhát...Bài thơ khiến Liên Thơ nghĩ đến một bạn tình có trái tim yêu đằm thắm và bao la, sâu sắc và chân thành, rất chu đáo ...Thế nhưng , Liên Thơ có tật khóc xong là phải cười ngay à, vì sợ bị “lêu...lêu “ đó mà. Xin chia sẻ cùng thi hữu nhé
KIẾP NÀO
Bao giờ hóa kiếp thân tôi
Để tôi về với tinh khôi buổi đầu
Cái ngày mới biết âu sầu
Thương thương...nhớ nhớ...vọng lầu năm canh
Chia tay gửi tặng chữ “Lành”
Từ trong vô thức song hành cùng nhau.

Xót ngày nắng quắt buồng cau
Giàn trầu thiếu nước nên đau lỡ làng
Tôi đi lên đến thiên đàng
Con đường một lối không màng lợi danh
Chỉ con tim mãi không đành
Nguôi đi hình bóng áo xanh màu trời

Kiếp nào trở lại cuộc chơi
Dăm cô má thắm cùng tôi kén chồng. ( hi hi)

  trần trọng chu - trongchuvungtau@gmail.com - 01207626056 - phường 1, thành phố vũng tàu  (Ngày 25/04/2016 4:47:51)

Ai đã trải qua một lần lỡ hẹn đều có những cảm xúc như trong bài thơ của anh và ai cũng cầu mong CÓ ĐƯỢC LIẾP SAU. Vậy Trọng Chu tặng anh khổ thơ sau ta cùng chia sẻ

Cầu mong có được kiếp sau
Để mớ tràu thắm, buồng cau trĩu vàng
Để anh được gặp lại nàng
Yến oanh ríu rít rộn ràng ngày xuân

TRỌNG CHU

Các bài khác: