Thứ tư, 10/06/2026,


Vùi sâu đất lành (Trương Nam Chi) (22/04/2016) 

 VÙI SÂU ĐẤT LÀNH


Trương Nam Chi


Ngày thương đêm nên dối lòng
chiều ngây ngấy sốt đục tròng mắt xanh
tiếng gà te tát cầm canh
chuột đồng lấm lét xé manh chiếu làng


Chuồn kim đuổi bắt nắng vàng
nụ cười chao chát lần tràng hạt na
bạn nào thấu hiểu tình ta
ta từ đâu phát hiện ra chốn này


Thoát ngày kịp tỉnh giấc say
rã bầy đom đóm túa bay giật lùi
ngõ mưa đan chéo sật sùi
làn da con gái đượm mùi cốm non


Gương ngầm tính sổ phấn son
chuốt vui tô điểm đuôi con mắt buồn
ghế cao sập bẫy cúi luồn
trời yên biển lặng chìm xuồng mới đau


Ta nào biết đấy là đâu
chuyện đời, thôi nhé vùi sâu đất lành!

 

T.N.C

 


______________
Trương Nam Chi
Hội Nhà văn TP. HCM

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc  (Ngày 22/04/2016 18:44:39)

Tiếp vần cùng TRƯƠNG NAM CHI:
"Bạn nào thấu hiểu tình ta
ta từ đâu phát hiện ra chốn này"
Biết bao mong đợi tháng ngày
Chỉ mình mình ngỡ chốn này riêng ta
Vườn xuân muôn sắc ngàn hoa
Còn hương nào biết phận qua tạ từ

Vùi sâu lòng đất hư danh
Thả vào mây khói để thành chuyện xưa!
Chúc TNC có nhiều thơ hay!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Hội viên Hội VHNT Hà Giang  (Ngày 22/04/2016 16:51:52)

RỒI MAI...

Rồi mai về với đất lành
thì thầm mưa nắng cỏ xanh bốn mùa
một đời mặn ngọt cay chua
mang đi đâu tiếc được thua... cõi người !!!
Phạm Tự

  Nguyễn Minh Huệ - minhhuenguyen57@gmail.com - 0915 898 378 - Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình, 297 đường Hải Thượng Lãn Ông, Tp Ninh Bình  (Ngày 22/04/2016 11:50:50)

Đọc bài VÙI SÂU ĐẤT LÀNH của chị TRƯƠNG NAM CHI mà lòng tôi ngậm ngùi thay. Xin chia sẻ đôi câu cùng chị:

Vẫn là muôn chuyện đời thường
Mà nghe chua chát phấn hường phôi pha
Ghế cao tựa bóng hào hoa
Chẳng bằng ta tựa lòng ta cho bền

Vẫn là ngôi vị dưới trên
Thấp thơm chẳng chịu mọn hèn mới hay
Thà làm xanh lá vẫy tay
Để bao cây trái xum vầy quanh ta.

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 22/04/2016 9:15:45)

"Ta nào biết đấy là đâu
chuyện đời, thôi nhé vùi sâu đất lành!"
*
Dặn lòng thôi nhé bạch thanh
Một đời thanh thản trong xanh - một đời.

Các bài khác: