Thứ tư, 10/06/2026,


Quê tôi (Xuân Môn) (21/04/2016) 
 
QUÊ TÔI!
 
 
Xuân Môn
Kính tặng quê hương Hải Phòng
 
Quê xưa đất thịt đồng chua
Xới lên đập xuống hai mùa gối nhau
Chai tay cuốc đất bạc màu
Trâu tơ vật vã đớn đau đường cày
 
Thất thường thời tiết như say
Chiêm khê mùa thối tháng ngày bùn lem
Cha bừa nát cả nắng xiên
Mưa cơn mẹ cấy sấm rền chớp giông
 
Cái Cò mò bóng cái Nông
Mồ hôi nhỏ mặn chiều đông tái bầm
Thóc khoai hạn lụt thui mầm
Con bầy nhớ bữa... lòng thầm chột theo
 
Nhà tranh dột khó giấu... nghèo
Mảnh quê rế rách lo đèo bòng niêu
Áo cơm... ma ám sáng chiều
Bao cơn đói rét đặt điều vu vơ...
 
Quê nay đất nở hoa mơ
Cây cho quả ước tình chờ gặp duyên
Nghiêng đồng đổ hết truân chuyên
Nông thôn mới mọc trên miền ấm no...
 
Đường đời nhiều ngã đắn đo
Quê tôi rẽ phía... câu hò mẹ ươm!
 
Tháng 11/2015
X.M
-----------------------------
Tác giả: Xuân Môn
Địa chỉ: 14 Bạch Đằng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: 0978.851.555
 
 
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  trần trọng chu - trongchuvungtau@gmail.com - 01207626056 - phường 1, thành phố vũng tàu  (Ngày 22/04/2016 5:57:33)

Đọc bài thơ của anh tôi lại nhớ về quê hương của mình - nơi tôi được sinh ra và biết bao kỷ niệm. Tuy xa quê nhưng lúc nào tôi cũng hoài niệm về mảnh đất và những con người nơi đó. Qua bài thơ NHỚ QUÊ tôi muốn gửi tới anh nguồn cảm xúc đó.

NHỚ QUÊ

Làng ta xưa – xóm Phủ Yên
Nhiều tre, lắm muối, êm đềm dừa xanh
Vững vàng trong cuộc chiến tranh
Hòa bình sản xuất, kinh doanh đi đầu.

Toàn dân nô nức làm giàu
Xóa đi cho hết nỗi sầu thiếu ăn
Vượt bao trở ngại khó khăn
Giữ gỉn truyền thống bao năm vững bền.

Ai ơi! Nhớ lấy đừng quên
Phủ Yên – nghề muối gia truyền từ xưa
Chang chang, đội nắng giữa trưa
Mắt hoa, da bỏng say sưa không rời.

Khắp thôn rộn rã tiếng cười
Lũy tre ấm áp đẹp tươi tình làng
Ra đi khắp nẻo dọc ngang
Phút giây tĩnh lặng lại càng nhớ quê.

TRỌNG CHU

Các bài khác: