Thứ tư, 10/06/2026,


Hương quê (Bùi Huy Đức) (21/04/2016) 

 HƯƠNG QUÊ

Bùi Huy Đức


Nâng niu từng nụ hoa xinh
Bên trong chứa cả tâm tình quê tôi
Hương quê như thể gọi mời
Mưa xuân khiến dạ bồi hồi nhớ ai


Hoa kia dẫu đủ muôn loài
Chỉ riêng hoa Nhãn yêu hoài, đắm say
Nhẹ nhàng đậu giữa bàn tay
Cánh hoa nhỏ xíu tràn đầy yêu thương


Ngọt ngào hai tiếng: Quê hương
Đi xa vẫn cứ vấn vương bên mình
Hưng Yên mảnh đất hữu tình
Dòng sông, bến nước lung linh con đò


Ai về Phố Hiến, Đảo Cò
Thăm hồ Bán Nguyệt nhớ cho gửi lời
Rằng từ mảnh đất xa xôi
Vẫn luôn chan chứa tình người Hưng Yên


Cho dù đi khắp mọi miền
Trái tim ta vẫn vẹn nguyên màu hồng
Ngọt ngào như trái nhãn lồng
Câu thơ gửi gắm tấm lòng thủy chung!

 

B.H.Đ

 

______________
Tác giả Bùi Huy Đức (Thái Nguyên)
ĐT: 0972035709
Email: buihuyduc7@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Đức thành  - Thanhdaison@gmail.com - 0949808081 - đội 4 thôn 2 ông đình khoái châu hưng yên   (Ngày 25/04/2016 14:00:16)

Bài thơ hay nói được nỗi lòng của người con xa quê hương ( mưa Xuân thấy dạ bồi hồi nhớ ai ) hoa kia dẫu đủ muôn loài, chỉ riêng hoa nhãn yêu hoài,đắm say. Phải Có tình yeu quê hương thật lớn phải Có cảm xúc thật mãnh liệt với quê hương mới viết được những cảm xúc như vậy. Cảm ơn anh tôi cung là người con của quê hương hưng yên nếu Có dịp mời anh về quê tôi thăm vườn nhãn chính tay tôi trồng cùng thưởng thức thành quả,và đọc thơ của anh thì hay biết mấy [ tôi thực sự là lão nông chi điền ] ăn nói không được khéo cũng xin mạo muội đóng góp ý kiến Có gì không phải mong được lượng thứ

Các bài khác: