Thứ tư, 10/06/2026,


Khúc tháng Tư (Nguyễn Thanh Hoàng) (24/04/2016) 

KHÚC THÁNG TƯ

 

Nguyễn Thanh Hoàng


Xuân còn bin rịn với đời
Hạ về bất chợt đất trời nghiêng chao
Bâng khâng một ít mưa rào
Mang theo náo nức thả vào thời gian


Chuyện tình đất vội râm ran
Tháng tư của những nồng nàn sinh xôi
Tháng tư ồn ã... chơi vơi
Tháng tư tấu khúc đất trời giao hoan...


Cuối cành sót một nhành lan
Vô tư khoe sắc... dịu dàng, đơn côi
Phải chăng ham chút lộc đời
Hay vì lời hẹn từ nơi... bướm vàng


Mà quên mưa gió... phũ phàng...


N.T.H

 


________________
Tác giả Nguyễn Thanh Hoàng (Thái Bình)
ĐT: 016 48171123
Email : vanvuvo1952 @ gmail.com  

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  trần trọng chu - trongchuvungtau@gmail.com - 01207626056 - phường 1, thành phố vũng tàu  (Ngày 24/04/2016 15:31:10)

Bài thơ KHÚC THÁNG TƯ của anh gợi lại bài thơ THÁNG NĂM ĐỢI CHỜ của Trọng Chu, vậy tôi gửi anh để ta cùng chung vui nhé

THÁNG NĂM ĐỢI CHỜ

Tháng năm rộn khúc tình ca
Mưa rào đổ xuống nhạt nhòa nắng xiên
Cúc vàng lấp ló sau rèm
Ấp e ngóng đợi lời em vỗ về

Cơn mưa xối xả ủ ê
Xéo oằn thảm cỏ bờ đê năm nào
Nhấn chìm lời hẹn gửi trao
Em về lạc lối biết sao mà tìm

Mưa tuôn đánh thức nỗi niềm
Làm em chợt tỉnh con tim ngủ vùi
Tháng năm đằm thắm em ơi
Cúc vàng vui đón nụ cười của em.

TRỌNG CHU

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 24/04/2016 10:27:31)

Bây giờ ở London đang là 2g30 sáng, nhớ quê không ngủ được vào lucbat.vn đọc thơ Thanh Hoàng.

Thanh Hoàng bắt gặp được đúng cái thời điểm giao mùa nên Xuân còn đang bịn rịn thì HẠ đã bất chợt về tạo nên KHÚC THÁNG TƯ.

Bâng khuâng một ít mưa rào
Mang theo náo nức thả vào thời gian.

Một câu thơ đặc trưng cho khúc tháng tư mà tôi rất rất yêu.

Cuối cành sót một nhành lan
Vô tư khoe sắc ... dịu dàng đơn côi
Phải chăng ham chút lộc đời
Hay vì lời hẹn từ nơi ... bướm vàng.

Ý của đoạn thơ này thì hiểu còn Cuối cành sót một nhành lan. Đây là loại cây gì, có cây thật hay không Tháng tư của những nồng nàn sinh sôi mà riêng nó chỉ sót lại một nhành. Có lẽ xa quê lâu chỉ nhớ những cây từ thời chăn trâu, cắt cỏ, còn những loại lan quí hiếm bây giờ chưa được nhìn nên không hiểu nhờ TH giúp nhé.

Mà quên mưa gió ... phũ phàng.

Câu kết của bài này nó thu hẹp ý nghĩa của Khúc tháng tư chứ chưa nói đến nó không ở được trong Khúc tháng tư càng tốt.

Chúc TH vui khoẻ nhé.





Các bài khác: