Thứ năm, 25/06/2026,

Nhớ chị (Minh Hà)  (01/10/2012)

Vạt buồn
Khóc rách vành mi
Cong
Thì con gái chỉ vì…câu yêu
 

Trong như tiếng của thời gian
Đục như tiếng của miên man sự đời
Mỏng tanh tiếng của chơi vơi
Đu đưa văng vẳng tiếng lời mẹ ru

E rằng núi thẳm sông sâu
Mượn tình thơ phú làm cầu bắc qua
“Trắc - bằng” se mối tình ta?
Dâng câu Lục Bát thay quà ướm duyên. 

Cổng làng có tự bao giờ
Bao năm vẫn đợi vẫn chờ người đi
Nỗi niềm cổng nói điều chi
Tường hoen gạch tróc xanh rì rêu phong...

 

Chiều nay ai cất giọng hò
Đã thành cổ tích kể cho cánh đồng
Cánh đồng chẳng có mùa đông
Bởi vì mẹ đã ngủ trong đất dày
 

Sóng cồn thấu nghĩa Biển Đông
Cháu con nối chí Tiên Rồng vươn khơi
Nỗi lòng biển sóng đầy vơi
Đất liền đau đáu khoảng trời đảo xa.

Trung thu (Duyên An)  (29/09/2012)

Ánh trăng là ánh trăng ngà
Cuội xưa níu mãi cành đa lưng trời
Rước đèn rồng rắn bé ơi !
Tùng tùng cắc cắc vang lời trống kêu
 

Thì ra Mây, Nắng hồi xuân
Trời làm đám cưới giữa tần ngần Thu
Hoàng hôn chợt tỉnh cơn mơ
Xa kia bảy sắc ngẩn ngơ: Cầu Vồng!

Hương bồ kết gội dãi dầu
Gội đen mượt những mái đầu xuân xanh
Thời gian mong nhớ vá lành
Tiếng chim Đồng Lộc chuyền cành .. gọi ai .. ! 

Đường về quê mẹ thân yêu
Vàng phai cái nắng trời chiều nghiêng nghiêng
Lối mòn xưa, vết chân quen
Hàng bông bụt thắm đỏ riêng khoảng rào

Con hồn nhiên tuổi thơ ngây
Mặc thời gian với tháng ngày vụt trôi
Nay con chừng đã lớn rồi
Thương cha khổ nhọc một đời nắng mưa
 

Xin anh đừng nhớ làm chi
Sân rêu - tường mốc - xanh rì nỗi đau

Vấn vương cho đắng lòng nhau
Lá trầu đã héo - quả cau thì già

Trước tiên Trước Trang [841 ,842 ,843 ,844 ,845 ,846 ,847 ,848 ,849, 850 ,851 ,852 ] Tiếp  Cuối cùng