Thứ sáu, 26/06/2026,


Dáng thu (Nguyễn Trọng Liên) (28/09/2012) 

DÁNG THU



Nguyễn Trọng Liên

Mới đầu chiều đã xôn xao
Những tia nắng dệt trên cao đủ màu
Rồi mây trắng hóa thành nâu
Rồi dông gió đến làm đau mấy tầng.

Thì ra Mây, Nắng hồi xuân
Trời làm đám cưới giữa tần ngần Thu
Hoàng hôn chợt tỉnh cơn mơ
Xa kia bảy sắc ngẩn ngơ: Cầu Vồng!

Sông Ngân hờ hững xuôi dòng
Nước mắt ai đã ngập dâng đôi bờ
Nắng thì say cái vẩn vơ…
Mưa ôm nắng để thành thơ… Vòng tròn!

Trách người đem cái vô hồn
Găm vào cơn gió sau cồn cỏ may!

8-2012
N.T.L

___________________
Tác giả Nguyễn Trọng Liên, ĐT: 0904130465
Hội viên Hội VHNT Thanh Hóa
Email: nguyentronglien2000@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 0904 130 465 - TP Thanh Hóa  (Ngày 30/09/2012 23:44:40)

Tôi xin cảm ơn các anh: Nguyễn Quốc Dân,Phạm Văn Tự, Hà Phương, Trần Mạnh Tuân đã đọc "DÁNG THU" và có những lời cảm nhận nồng ấm tình thơ. Xin cảm ơn các anh đã cho tôi những bài thơ đồng điệu!

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 30/09/2012 8:42:16)

Góp cùng thầy Liên Liên khúc Thu đã đăng rồi nhé cho Thu này thắm đẹp mãi tình người, tình đời:

LIÊN KHÚC THU

1. THU HIỀN

Không đâm chồi, nẩy lộc xuân,
Nắng không sôi động bỏng sân trưa hè.
Không xơ xác lúc đông về,
Thu hiền, man mác tình quê... dòng đời.

2. BÓNG THU

Qua mùa giông bão ngập trời,
Thu sang sông nước êm trôi yên bình.
Nhởn nhơ mây thỏa ngắm mình,
Đáy sông xanh... bóng thơ tình bay cao.

3. TIẾNG THU

Chim gù da diết làm sao!
Gió không giằng giật thét gào trong mưa.
Ngân nga lời mẹ ru trưa,
Xôn xao lúa hát, gọi mùa tiếng chim.

4. SẮC THU

Sắc thu ngơ ngẩn kiếm tìm,
Heo may xào xạc mơ thềm lá rơi.
Tơ vàng mật... rọi kẽ đời,
Cúc khoe sắc nắng nhuộm trời tình ca.

5. TRÁI THU

Thu... mùa trái chín vườn nhà,
Nhãn, hồng, chuối, bưởi, thị, na... dâng người.
Lộc trời, hương đất... trao đời,
Trái mùa thu... gợi nhớ thời xa xanh.

6. TRUNG THU

Trung thu... gió mát trăng thanh,
Giục nhau trống ếch sân đình nôn nao.
Kéo quân lấp lánh đèn sao
Trông trăng mà ngỡ thuở nào... tùng rinh!

TMT

  Hà Phương - Phươnghe2011@yahoo.com - 01262890760 - Bình Dương  (Ngày 29/09/2012 18:28:17)

Xin cám ơn TG Nguyễn Trọng Liên với bài thơ " DÁNG THU " rất gợi tình:
- " Thì ra Mây, Nắng hồi xuân
Trời làm đám cưới giữa tần ngần Thu.."

TRĂNG THU

Em ngồi trải tóc ra hong
Để tôi ngơ ngẩn cõi lòng quạnh hiu
Trăng thu ngả bóng liêu xiêu
Tiếng thơ ai thả sáo tiêu giọng buồn.!

Hà Phương ( BD )

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 29/09/2012 14:12:00)

MẢNH THU
(họa thơ"Dáng thu" của N.T.L)

Nghe lòng thổn thức xôn xao
Chiều mưa lác đác nghiêng chao không màu
Ngẩn ngơ đôi mắt huyền nâu
Vương vương hình bóng trước sau xếp tầng !

Thở than trăng gió tình xuân
Trần gian vui hội xa gần...nhớ thu
Bình minh thoảng tiếng gió ru
Ráng chiều thấp thoáng...hình như Cầu Vồng !

Dòng trôi thầm lặng xuôi dòng
Giọt buồn rơi rớt...nhớ mong đôi bờ
Hoàng hôn hình bóng bơ vơ
Mơ màng một chút hoang sơ...Khuyết tròn ?

Rưng rưng...đêm vắng vô hồn
Mảnh thu thao thức lạnh mòn...hơi may !
Phạm Tự

 

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn châu-Nghệ An  (Ngày 29/09/2012 12:33:20)


Chào TG Ng.Trọng Liên.
" Thì ra Mây, Nắng hồi xuân"
Tôi xin chia sẻ " hồi xuân" cho vui.

HỒI XUÂN.

Em nào có đẹp, có xinh
Hồi xuân làm tội, làm tình em thôi
Tự dưng miệng nở cười tươi
Tự dưng đôi mắt rạng ngời ánh sao
Tự dưng lòng dạ nôn nao
Tự dưng... khổ lắm...em nào muốn dưng!

Thân ái!
NQD
 

Các bài khác: