TÌNH CHA

Trần Thị Thùy Linh
Như tia nắng xế bên đời
Bóng nghiêng dài tiếc khoảng trời cao xanh
Cha già gầy yếu mong manh
Bao lâu nữa sẽ trở thành khói mây?
Con hồn nhiên tuổi thơ ngây
Mặc thời gian với tháng ngày vụt trôi
Nay con chừng đã lớn rồi
Thương cha khổ nhọc một đời nắng mưa
Công ơn nói mấy cho vừa
Tình sâu nghĩa nặng con chưa đáp đền
Dòng đời chợt nhớ chợt quên
Cha như giọt nắng bên thềm nhẹ rơi
Vọng đưa khúc hát ru hời
Tình cha sánh tựa biển trời bao la.
T.T.T.L
_________
Tác giả:Trần Thị Thùy Linh
|
Tôi thấy Bố nhiêu hơn vì Mẹ mất sớm hầu như tôi và các em chỉ biết Bố mà thôi. Bố tôi là tấm gương cho các con và cho nhiều đàn ông. |