Thứ sáu, 26/06/2026,


Cổng làng (Đặng Đình Nguyễn) (30/09/2012) 
CỔNG LÀNG
 
 
Đặng Đình Nguyễn


Cổng làng có tự bao giờ
Bao năm vẫn đợi vẫn chờ người đi
Nỗi niềm cổng nói điều chi 
Tường hoen gạch tróc xanh rì rêu phong... 

Cổng làng lặng lẽ chờ mong
Đường đời ồn ã trong dòng người qua
Nén lòng ai phải đi xa 
Kiếp người chia ngả gần xa phương trời…

Cuộc đời từ phía xa xôi
Đường làng khấp khểnh bước người nặng sâu
Buồn vui gian khổ dãi dầu
Vẫn còn lối của ngày sau đi về.

Nhớ về đất mẹ - làng quê
Bộn bề mùa vụ dãi dề nắng mưa... 

Cúi đầu qua lối cổng xưa.
 
Đ.Đ.N
 
______________________
 
Tác giả Đặng Đình Nguyễn
Hội VHNT Quảng Ninh
Email: nguyenhoasi01@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  BÙI NGỌC BÍCH - buingocbich48@gmail.com - 01688907098 - Khối 2 ttraasn hương khê hà tĩnh  (Ngày 03/02/2014 21:06:32)

BÀI THƠ RẤT HAY. Theo tôi bỏ bớt 3 câu sau thì hay hơn

  Đỗ Minh Tâm - dominhtam1952@gmail.com - 0169.897.6886 - QUẢNG YÊN QUẢNG NINH  (Ngày 05/10/2012 21:42:57)

Đỗ Minh Tâm xin chào nhà thơ Đặng Đình Nguyễn .Từ hôm đi lễ hội Lục Bát
về có khỏe không? Bài thơ Cổng Làng hay lắm, cổng làng tiễn chân chúng ta đi khắp mọi miền, để lại rộng mở thân thương đón ta trở về với Mẹ, với Quê. Chúc mừng nhà thơ nhé! hôm nào anh em mình lại ngồi với nhau.

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội.  (Ngày 01/10/2012 12:40:58)

Em chào anh Đặng Đình Nguyễn!
"Cổng làng" một bức tranh quê
Được anh khắc họa say mê bao người!
Em rất vui đã được ôm lấy anh tại lễ hội Lục Bát!
Bài thơ "Cổng Làng" rất giầu tình người, tình quê, rất hay em rất thích!
Chúc mừng anh!
 

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 30/09/2012 15:05:03)

TÂM SỰ CỔNG LÀNG

Rêu phong thế kỉ nay rồi,
Cổng làng ta vẫn như thời xa xưa.
Bao ngày tháng, mấy gió mưa,
Tiễn người đi nước mắt vừa kịp rơi.

Ngóng trông lại đón bao người,
Về làng... rộn rã tiếng cười hội xuân.
Biết bao chứng tích thăng trầm.
Cổng làng ta góp tô phần sử xanh.

Giữa muôn kỉ niệm trong lành,
Nhớ về quê, cổng làng thành... dấu quê!

TMT

Các bài khác: