 Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội
(Ngày 05/10/2012 21:45:07)
Em chào anh Đỗ Minh Tâm!
Em rất vui được anh đọc bài "Duyên lục bát" của em và đã ưu ái dành cho em những lời cảm nhận hào phóng. Những lời cảm nhận của anh là nguồn cổ vũ động viên thiết thực để em tự tin cố gắng vươn lên.
Em cảm ơn anh rất nhiều!
Chúc anh vui khỏe, hạnh phúc và làm nhiều thơ hay!
 Đỗ Minh Tâm - dominhtam1952@gmail.com - 0169.897.6886 - QUẢNG YÊN QUẢNG NINH
(Ngày 05/10/2012 21:22:30)
Anh chúc mừng nhà thơ nhé. Duyên Lục Bát là bài thơ hay, anh thích bài này lắm. Tứ thơ hay, thi ảnh rất đẹp," Dáng thon khi đứng lúc ngồi /
Tròn căng lấp ló núi đồi trăng nghiêng" Lời thơ đằm thắm ý vị " E rằng núi thẳm sông sâu / Mượn tình thơ phú làm cầu bắc qua" Hội thơ lục bát năm nay chú CÓ LỘC quá.Đôi khi vàng ở ngay bên ta mà có khi đi tìm cả đời không thấy " Người đây sao phải đi tìm nơi đâu" tuyệt vời, chúc chú thăng hoa . chú khỏe anh mừng lắm.
 Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội
(Ngày 04/10/2012 20:21:58)
Chào chị Thu Yên!
Em rất vui được chị vào đọc bài thơ "Duyên lục bát" và đã làm thơ chia sẻ rất hay cùng em. Sự chia sẻ của chị là nguồn động viên rất lớn đối với em.
Em cảm ơn chị nhiều!
Chúc chị luôn vui khỏe, hạnh phúc!
Chào cô giáo Lục Thị Bích Hạnh!
Đồng Bác Kế rất vui khi được cô sang đọc bài thơ "Duyên lục bát" và đã có những cảm nhận rất sâu sắc và ưu ái dành cho bài thơ. Cảm nhận của cô là lời động viên rất quý báu dành cho Đồng Bác Kế.
Cảm ơn cô nhiều!
Mong cô luôn mãi mãi là độc giả yêu thơ của Lucbat.com!
Chúc cô dồi dào sức khỏe, gia đình yên vui, hạnh phúc!
Em chào anh Đặng Hữu Lượng!
Bài thơ của anh: Bài "Lời tỏ tình ngọt ngào" rất mơ mộng, ngọt ngào, mê say, đắm đuối, đầy đủ hương vị của tình yêu!
Thật là một lời cảm nhận tuyệt vời!
Em cảm ơn anh rất nhiều!
Chúc anh vui khỏe, hạnh phúc và hẹn gặp lại anh!
 Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải Phòng
(Ngày 01/10/2012 16:29:43)
Xin chào Đồng bác Kề . Bại thơ là một niềm ao ước :
Giá mà được ngã vào Em
Khát khao ao ước chết thèm anh mơ !
Bài thơ là :
LỜI TỎ TÌNH NGỌT NGÀO
Muốn nói gần - phải nói xa ( ! )
Muốn Em yêu phải có quà dụ Em
( Để thăm dò ý tứ xem )
Lấy câu lục bát - ướm duyên - chăng là !
Chăng là " Em có yêu ta "
Thì hai ta sẽ hẹn ra đầu đình
Anh ca bài " Cây trúc xinh "
Em hát bài " Hai chúng mình thì thương nhau ! "
Anh về Sắm đủ trầu cau
Lục bát - một gánh - Cùng nhau xuống thuyền
Tang tình hai ta nên duyên
Lục bát trưa , sớm đầy thuyền - Anh mơ
Xin chào - hẹn gặp lai
1.10.2012
 Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì- Hà Nội
(Ngày 01/10/2012 10:16:01)
Thật bất ngờ khi hôm nay tôi được đón đọc một bài thơ tình rất hay của anh Đồng Bác Kế.
Một Duyên Lục Bát thật ngọt ngào và lãng mạn, anh đã bứt phá ngoạn mục khi viết lên một bài thơ tình hay đến vậy, những bài thơ tình khác anh viết cũng hay, nhưng so với bài Duyên Lục Bát hôm nay thì quả là tuyệt vời, có lẽ Duyên Lục Bát quá lớn trong tâm hồn anh để rồi anh đã hoàn toàn trinh phục độc giả bài thơ tình Duyên Lục Bát.
Một ngày hội lục bát thôi nhưng đã ngấm vào tâm hồn thi sĩ, để rồi anh được Trau chuốt những vần thơ,
Giá mà được ngã vào em
Khát khao ao ước chết thèm anh mơ.
Đọc những vần thơ này tôi liên tưởng độc giả cũng muốn ngã vào những vần thơ như vậy.
Cho tôi được chúc mừng anh với những lời chúc thật nhiều nhiều, chúc anh sau mối lần về dự hội thơ Lục Bát anh sẽ làm cho độc giả được đọc thơ anh hay hơn, anh đã hoàn toàn chinh phục độc giả với bài Duyên Lục Bát
 Đỗ Thu Yên - truongson5885@gmail.com - 0163.6689,629 - Hà Nội
(Ngày 01/10/2012 9:34:29)
Đọc thơ em thật bình yên
Như tình trong sáng một miềm thơ ca
Câu thơ lục bát mượt mà
Như dân ca để chan hòa yêu thương
Chúc mừng bài thơ hay của em
Chị Thu Yên
 Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội.
(Ngày 01/10/2012 8:27:37)
Kính gửi ban BT!
Kính gửi anh Lê Minh Dung!
Em chân thành cảm ơn anh Lê Minh Dung, đã đọc thơ: Duyên lục bát và đã góp những ý kiến rất quý báu, rất chân tình.
Đồng Bác Kế chân thành cảm ơn ban BT đã chọn và giới thiệu bài thơ trên "Lục bát mỗi ngày" để bài thơ đến được với các bạn thơ, bạn đọc yêu thơ lục bát.
Kính gửi anh Trần Mạnh Tuân!
Em cảm ơn anh đã đọc bài thơ và có thơ rất vui cảm nhận bài thơ của em.
Em xin có mấy lời đáp (Thay lời của phái đẹp yêu thơ):
Tình duyên giữa cuộc đời này
Vẫn như xưa chẳng mấy thay đổi nhiều
Kén người tốt để em yêu
Không chọn người xấu tiền nhiều đâu anh!
Hãy tin trời vẫn mãi xanh
Hãy cùng mơ giấc mộng lành người ơi!
Em chào anh Hồ Đình Bắc!
Em cảm ơn anh đã đọc "Duyên lục bát" và đã dành cho em những lời cảm nhận sâu sắc, chân tình.
Bài thơ cảm nhận của anh rất mượt mà, nội dung rất rõ ràng cho thấy tư tưởng và tình cảm của anh em mình rất hợp nhau.
Đồng Bác Kế xin kính chúc sức khỏe tới Ban Biên Tập, các anh Lê Minh Dung, Trần Mạnh Tuân, Hồ Đình Bắc và toàn thể các anh chị, các bạn yêu thơ!
 Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT
(Ngày 30/09/2012 21:42:29)
Chúc mừng Đồng Bác Kế với bài thơ "Duyên lục bát" nhân dịp Lễ Hội Lục bát Nhâm thìn 2012 diễn ra sôi nổi tại Hà Nội mà mọi người trên khắp mọi miền tụ tập về với duyên tình lục bát. Vì Lụcbat mà :"E rằng núi thẳm sông sâu/Mượn tình thơ phú làm cầu bắc qua" Vì thơ Lucbat mà mọi người giao lưu kết bạn, chia sẻ nỗi niềm.
Lục bát là lục bát ơi
Yêu thơ đã để mọi người thân nhau
Câu lục em bắc làm cầu
Để cho câu bát hát câu tâm tình
Qua cầu thấy dáng em xinh
Mượn câu lục bát chúng mình làm quen
Bạn thơ từ khắp mọi miền
Về đây trẩy hội bén duyên nhau rồi.
"Dáng thon khi đứng lúc ngồi
Tròn căng lấp ló núi đồi trăng nghiêng"
Chúc mừng Đồng Bác Kế nhé.
Hồ Đình Bắc.
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 30/09/2012 19:36:37)
“Trắc - bằng” se mối tình ta?
Dâng câu Lục Bát thay quà ướm duyên. (ĐBK)
Người thì thầy tả như tiên,
Mộng mơ chỉ muốn có liền mà thôi.
Quà nghèo thế liệu thay lời?
Mấy câu thơ đổi một đời... sướng thay!
Tình duyên ở cuộc đời này,
E rằng đổi khác... chẳng hay tình người.
Dâng thơ... đâu dễ người ơi!
Thiếu tiền... tình có cánh, rồi cũng bay!
|