Thứ tư, 24/06/2026,

Nét Xuân (Thái Giang)  (04/01/2013)

 Mùa xuân gõ cửa mọi nhà
Lay vào tiềm thức, kẻ xa, người gần
Nắng gieo vàng xuống đầy sân
Bồ câu nhặt nắng - chuyên cần chải lông

Hết câu vọng cổ dài hơi
Khép màn sân khấu
Cuộc chơi… bắt đầu…

 

Xuân còn nửa tỉnh nửa say
Còn mê cuối vụ đông này lãng quên
Thôi mà Đào nhé ngủ yên
Xuân về ta sẽ gọi tên trao tình.

Hẹn (Bùi Đăng Sinh)  (03/01/2013)

Rượu nhà tự rót tự say
Nổi chìm trong chén tưởng ngày hóa đêm
Hương bay thoảng chút êm đềm
Bao nhiêu lá rụng bên thềm lẫn rêu

 

Rượu đời cạn chén cơ hàn
Bởi em tôi đã muộn màng tương tư
Thưa em tôi lạy Thánh Sư
Bạch em tôi đã hiền từ yêu em

 

Những đêm gió mát trăng thanh
Trường Sa, biển đảo cuối gành đứng trông
Thương anh gửi trọn tấm lòng
Gửi theo anh cả hương đồng quê ta....!
 

Em sang Hòn Dáu* chiều buông
Mang theo một chút ghen tuông giận hờn
Bỏ anh ngủ lại Đồ Sơn
Một mình, một chiếc chăn đơn đắp hờ
 

Giáng Sinh chạm mặt nụ hồng
Tóc mây gió vén trộm trông vóc ngà...
Chuông lòng rộn tiếng mơ hoa
Chắp tay, quỳ gối, thánh ca hát thầm 

Trúc xinh mọc ở nơi nào
Còn em cứ mọc xanh vào thơ tôi
Sông Cầu câu hát nhẹ trôi
Ước gì em tựa cùng tôi mạn thuyền

Cầm tay em anh tỏ tình
Như nhành Xấu Hổ nép mình vào anh…!
Nụ hôn em vẫn để dành
Cho anh tất cả ngọt lành lời yêu

 

Em qua mười sáu thương yêu
Nghe cơn mưa ướt cánh diều tuổi thơ
Nghe mình những ngác cùng ngơ
Nghe Giêng Hai lại nhớ… thơ một người

Ta về lặt hết lá mai
Cho vàng ươm nụ cho mây giao mùa
Cột vào đông rét sợi mưa
Hơi xuân lất phất như vừa đâu đây
 

Trước tiên Trước Trang [817 ,818 ,819 ,820 ,821 ,822 ,823 ,824 ,825, 826 ,827 ,828 ] Tiếp  Cuối cùng