Thứ tư, 24/06/2026,


Hẹn (Bùi Đăng Sinh) (03/01/2013) 

HẸN


Bùi Đăng Sinh


Mắt nhìn đăm đắm hoang mang
Em như hạt thóc lọt sàng xuống nia
Mảnh sành ai ném thia lia
Cửa người đã khóa, không chìa… làm sao?

Chờ đây biết đến khi nào
Không đi, cũng chẳng thể vào, ngẩn ngơ
Chân tình – Đâu phải lẳng lơ
Mà sao hẹn vẩn hẹn vơ thế này?

Rượu nhà tự rót tự say
Nổi chìm trong chén tưởng ngày hóa đêm
Hương bay thoảng chút êm đềm
Bao nhiêu lá rụng bên thềm lẫn rêu

Ngập ngừng chân bước liêu xiêu
Nhớ ai mười hẹn cho nhiều lần sai
B.Đ.S


______________
Tác giả Bùi Đăng Sinh (Hà Nội)
Email:buidangsinh@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yaoo.com - 0904323633 - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 04/01/2013 19:13:32)


Chào Nhà thơ , nhà báo Trần Đăng Sinh! Lâu lắm rồi , hôm nay mới thấy Nhà thơ có mặt trên Lục bát mỗi ngày! Bài thơ " Hẹn" rất thật, rất tình và rất say! Chưa Tết mà đã " say" đén nỗi "liêu xiêu chân bước " thì chắc phải dùng đến " vài cút" rượu " cắm tăm" rồi còn gì?Vậy nên có " Hẹn" mà ai người không đến? Mò tới tận nhà mà không gặp, không " chìa khoá" để vào nhà Em? Thế mới biết say thật tai vạ Nhà thơ nhỉ?Thôi , lần sau ta rút kinh nghiệm, đến với lời hẹn nào cũng phải " Tỉnh" như sáo Nhà thơ nhé!

Cảm thông , đồng cảm với Nhà thơ Bùi Đăng Sinh bằng mấy câu thơ ngấu hứng nhé:

BÊN RƯỢU BÊN TÌNH?

-"Chân tình đâu phải lẳng lơ
Mà sao hẹn vẩn hẹn vơ thế này?"

-Nhưng mà Em sợ Anh say
Liêu xiêu chân bước ...Có ngày vạ lây!

-Trách người hò hẹn toàn sai?
Rượu nhà tự rót , tự say khật khừ?

-Mắt Anh lử đử lừ đừ
Đi tìm chìa khoá ?-Thầy u Em cầm!

-Thôi đi Anh, chỉ thương thầm
Chỉ đành trộm nhớ...bận tâm làm gì!

-Một bên rượu một tình si
Xin Anh chọn một, Em thì đợi trông!
Anh Sinh ơi! Đồng ý không??

Chúc Nhà thơ Bùi Đăng Sinh luôn mạnh khoẻ, nhiều rung cảm Đẹp và nhiều thơ hay, chuần bị đón Xuân mới với thật nhiều niềm vui và thành đạt!

NGUYỄN KHẮC KÌNH-HÀ ĐÔNG

  daoanhthuy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 04/01/2013 18:34:38)

LƠ NGƠ... ĐẾN LÀ
(Chả phải cuộc hẹn nào cũng... tiu ngỉu)

Nhấp nhổm ngồi đứng chẳng yên
Quanh quanh người tưởng mình quên
Kiếm gì?
Đỏ mặt lên
Mình thầm thì
Chả quên, chả mất cái gì...
thế thôi.

Quanh quanh tiếng rúc rích cười
Theo tay họ chỉ...
cái tôi đang chờ.

Đợi trông mà vẫn bất ngờ
Lóng nga lóng ngóng lơ ngơ... đến là
ĐÀO ANH THỤY

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - Cà Mau  (Ngày 03/01/2013 19:33:59)

.
LỠ BƯỚC



Ai biết trời đất đa mang
Trong vòng tay lớn giữ nàng như nia
Sấm đêm đứng đó chớp lia
Cửa này đã khóa tình dìa với sao

Người giờ đang ở phương nào?
Cho hoa cho lá ra vào ngẩn ngơ
Trăng buồn giả bộ làm lơ
Lòng yêu đứt ruột bơ vơ nơi này

Biết rằng chiếc lá đang say
Khập chân bước hụt ngã dài biển đêm
Còn đâu giây phút êm đềm
Xin ai đừng trách nỗi niềm rong rêu

Thương người tim mất hồn xiêu
Dằn lòng không nói nhận nhiều cái sai…

Hoa tím

Các bài khác: