Thứ tư, 24/06/2026,


Nhớ ai (Dương Đoàn Trọng) (02/01/2013) 
NHỚ AI
 
 
Dương Đoàn Trọng
 
 
Tưởng câu hát cũ lắm rồi
Mà lòng vẫn cứ bồi hồi lắng nghe
Tôi yêu khăn xếp áo the
Càng yêu nón thúng nghiêng che yếm đào
 
Trúc xinh mọc ở nơi nào
Còn em cứ mọc xanh vào thơ tôi
Sông Cầu câu hát nhẹ trôi
Ước gì em tựa cùng tôi mạn thuyền
 
Xin đừng hát đoạn “hết duyên”
Để đau nhịp phách để phiền lòng nhau
Em mời tôi miếng trầu cau
Tôi ăn mà thắm cả màu môi em
 
Nhà tôi vốn sẵn ấm êm
Nhớ ai...
Chỉ sợ... nửa đêm gọi nhầm.
D.Đ.T
 
 
 ____________
Dương Đoàn Trọng
Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội.
ĐT: 01687685911
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoàng Thị Vuông  - ncghohoang@yahoo.com - 0987405488 - Thái Bình   (Ngày 05/02/2013 21:44:27)

Bài thơ hay quá " xin đừng hát đoạn hết duyên /để đau nhịp phách đẻ phiền lòng nhau /em mời tôi miếng trầu cau /tôi ăn ma thăm cả màu môi em"

  Linh Thy Nguyen - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 05/01/2013 15:06:59)

Kính chào NT Dương Đoàn Trọng.
Bài" NHỚ AI" chỉ 14 câu thơ mà ý vị vô cùng.! Thoảng nghe tiếng hát mà tình cảm thiết tha thương mến dâng tràn, thế nhưng chỉ dám gọi thầm lúc nửa đêm..!?
LT xin được viết đôi dòng cùng TG

PHÚT NHỚ

Nửa đêm thầm gọi tên em
Lá trầu bỗng nhớ, lại thèm miếng cau.!

Bờ môi cắn chỉ thắm màu
Gặp nhau một phút...mà đau trọn đời..!

Linh Thy

  Trần Văn Hiền - haivanden@yahoo.com.vn - 01659376820 - Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh  (Ngày 05/01/2013 9:16:11)

Bài thơ của tác giả Dương Đoàn Trọng rất hay nói đến khung cảnh Hội Lim của Người quan họ Bắc Ninh. Là Người con của quê Hương quan họ tôi xin cảm ơn tác giả Dương Đoàn Trọng đã phác họa qua thơ đầy đủ về Quan họ Bắc Ninh

  Đỗ Trọng Kim - kimdt@ccc.com.vn - 0973284279 - Thôn Ngà-Phương Hưng-gia lộc -Hải Dương  (Ngày 03/01/2013 19:29:29)

Bài thơ NHỚ AI của anh Trọng quá hay.không may có nằm mơ cũng chẳng sao, đó cũng chỉ là mơ mộng của nhà thơ mà thôi. Tôi cũng có mấy vần thơ chia sẻ cùng anh.

NGÀY XUÂN XEM QUAN HỌ

Thẩn thơ giữa chốn đông người
Vô tình nhặt được nụ cười của em
Vừa xa lạ, vừa thân quen
Thoạt nghe mà đã say men rượu tình

Hôm nay giữa lễ hội Đình
Trầu cay em tặng xin mình đừng chê
Ngày vui Quan họ em về
Để cho ai nhớ, ai thề, ai thương
Ai xui con nhện tơ vương
Ai xui con Xít lên đường tìm ai
Vui xuân ngày rộng tháng dài
Đào còn đang thắm, cành mai đang vàng
Áo the khăn xếp tặng nàng
Nụ cười giữ lại, là nàng tặng tôi.

Đỗ trọng Kim

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@mail.com - 01698021727 - 76/51Dư Hàng Lê Chân Hải Phòng  (Ngày 03/01/2013 11:20:19)

Chào Dương Đoàn Trọng Bài thơ " NHỚ AI " hay quá, Nhưng Trọng nhớ mà gọi nhầm thì phiền thật ( hi hi ) Riêng anh MQQ thì Vô tư chỉ sợ không có để mà gọi thôi (ha ha)Khi nào rỗi vào chỗ anh nhé(maiquocquy.vnweblogs.com)

NHỚ !
Nhớ em nón thúng, yếm đào
Nhớ em câu hát ngọt ngao trúc Xinh
Nhớ em trải chiếu sân Đình
Nhớ em lúng liếng mắt tình trao Cau
Nhớ em môi thắm đỏ Trầu
Nhớ em ngồi tựa hát câu đừng về

Dã hội mà vẫn đê mê
Ngẩn ngơ đứng đợi hẹn về Hội sau !
Chúc DDT Năm Mới Vui khỏe Hạnh Phúc
MQQ HP 03/01/2013

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 03/01/2013 8:00:36)

Xin cảm ơn Ban biên tập đã giới thiệu ,các Thi huynh , Thi hữu đẫ đọc , viết cảm nhận về bài thơ NHỚ AI và động viên D.Đ.T . Kính chúc B.B.T ,các Thi huynh , Thi hữu năm mới khỏe vui hồn thơ sống động .

D.Đ.T

  Hoàng Hạ Long - hoangcongcu.ds3@gmail.com - 0912005601 - Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh  (Ngày 02/01/2013 18:55:57)

Lời thơ rất hay, tứ thơ rất đẹp,bài thơ ngắn nhưng cấu tứ đầy đủ, chặt chẽ, như một câu chuyện.Tác giả tự sự về tình yêu dành cho điệu quan họ, hơn một người con gái hát quan họ cụ thể ? Về "Đất quan họ",nghe con gái Cầu Lim hát Quan họ, tôi cầm chắc khi về ai cũng dễ "gọi nhầm" và cũng sợ...gọi nhầm như t/g cả thôi, chỉ có điều t/g quá tài, khi "chốt hạ" bằng câu thơ này:
"Nhà tôi vốn sẵn ấm êm
Nhớ ai...
Chỉ sợ... nửa đêm gọi nhầm". Xin chia xẻ tiếp cùng t/g bằng mấy câu "bắt mạch" nội tâm t/g, xem có đúng không nhé:
Lúng liêng ơi! nón "ba tầm"
Nhớ người lại sợ gọi gọi nhầm... khổ tôi!
Người ơi làm khổ tôi rồi
Vắng người, tôi cứ bồi hồi chờ mong
Có gì như thể "phải lòng"
Đa đoan chỉ tại nỗi lòng... đa đoan !

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 02/01/2013 18:22:21)

Môi em bỗng thắm vị trầu
Nào em đã kịp ăn đâu. Tự mình...
Nghịch ngầm và dí dỏm có phải là tính cách người thơ? Nuối quá khứ và kế thừa truyền thống là nét hay của tác phẩm " Nhớ ai " của Dương Đoàn Trọng. Xin chúc mừng anh.

NTT-HP

  Đặng Duy Phiên - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 02/01/2013 13:45:06)

Cảm ơn tác giả Dương Đình Trọng cho độc giả thưởng thức bài thơ " Nhớ ai" rất hóm hỉnh, nhẹ nhàng và tình tứ.
Xin nối tiếp mấy dòng góp vui cùng tác giả và bạn đọc.

Nhớ ai... chỉ sợ...nửa đêm gọi nhầm
Có thương, thương trộm, nhớ thầm
Gửi vô lục bát bổng trầm thiết tha
Cứ say má phấn môi hoa
Đừng quên gìn giữ nếp nhà ấm êm
Quai thao, nón thúng, trầu têm...
Nhớ ai...
Xin chớ ...nửa đêm gọi nhầm ./.

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 02/01/2013 9:49:42)

Chẳng là gian díu tình thâm
Đẹp duyên câu chữ, gọi thầm trong thơ

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 -  Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 02/01/2013 6:57:37)

Chào nhà thơ Dương Đoàn Trọng!
"Nhà tôi vốn sẵn ấm êm
Nhớ ai...
Chỉ sợ... nửa đêm gọi nhầm."
Một câu kết rất vui trong một bài thơ rất hay.
Sáng sớm, trước khi đi làm, được thưởng thức bài thơ "Nhớ ai" thật là thú vị.
Xin góp cùng nhà thơ một đôi vần nhớ ai:

Nhớ ai yếm thắm má đào
Hội lim ngày ấy nép vào lòng tôi
Bây giờ xa quá đi thôi
Nửa đêm thức giấc tôi ngồi ngẩn ngơ!

Xin chúc mừng bài thơ hay của nhà thơ!
Nhân dịp năm mới 2013, xin chúc nhà thơ một năm dồi dào sức khỏe, may mắn thành đạt, tâm hồn luôn dào dạt, sáng tác thật nhiều thơ hay!

Các bài khác: