Thứ tư, 24/06/2026,


Ru cho đào ngủ (Đặng Quang Long) (04/01/2013) 
RU CHO ĐÀO NGỦ
 
 
Đặng Quang Long
 
 
Cây đào giỡn gió chiều đông
Ta ru đào ngủ giấc nồng say mê
Đừng nghe chim hót rủ rê
Đừng nhìn sợi nắng vừa về trưa nay
 
Đừng lo muộn nhắp rượu cay
Mà tưng bừng nở giữa ngày cô đơn.
Ru đào ngủ nhé đằm hơn
Còn lâu xuân mới thả hồn vào mây
 
Xuân còn nửa tỉnh nửa say
Còn mê cuối vụ đông này lãng quên
Thôi mà Đào nhé ngủ yên
Xuân về ta sẽ gọi tên trao tình.
 
Ngủ đi Đào nhé sắc trinh
Đến ba mươi Tết nụ xinh hãy cười
Nước non ngàn dặm Đào ơi
Cùng Mai trau chuốt cuộc đời thêm xuân
 
Hôm nay giấc ngủ thanh tân
Khi tình xuân dậy ái ân càng nồng.
 
27-12-2012
Đ.Q.L
 
 
_____________
Đặng Quang Long
Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh.
Tel. 0984836314.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Quang Long - thuong.dangvo@yahoo.com - 0984836314 - Quang hanh,Cẩm phả,Quảng ninh  (Ngày 05/01/2013 3:20:16)

@ Các bạn thơ:Hồ Đình Bắc,Phạm Văn Tự,Hoàng Hạ Long,Nguyễn Thanh Hoàng thân mến!

Cảm ơn các bạn ghé thăm và đồng cảm với RU CHO ĐÀO NGỦ,tức cũng là cảm thông với bà con trồng Đào luôn vất vả tìm mọi cách hãm(r)cho đào nở chậm lai,cho đúng vào dip tết,thật là vất vả các bạn ạ.Rồi đêm xuống bao người không ngủ được vì lo lắng.Bài thơ cũng muốn ru cho...người cố ngủ đi,mai có sức còn chăm sóc cho đào.

Thật vui được các bạn góp cho những vầnn lục bát thật hay và đằm thắm.
Cũng cùng ru cho đào ngủ.

"Đào nghe thấy bạn mình không
Dù cho trời lạnh cầm lòng ngủ đi."

Năm mới rồi,chẳng mấy nưa là đến tết,đến mùa xuân.Xin thay măt Đào gửi tới các bạn thơ bài:

XUÂN MỚI CHÚC BẠN

Mừng Xuân chúc bạn khỏe thêm nhiều
Chuông quí danh tài gióng thật kêu
Thịnh vượng thăm nhà nhiều của cất
An khang tới cửa lắm tiền tiêu
Gia đình Quyến thuộc luôn đầm ấm
Bạn hữu thân tình cũng đáng yêu
Năm mới trao nhau lời cảm mến
Chúc cho Tân Tị hợp muôn điều.

05-01-2013

  Nguyễn Thanh Hoàng - thanhhoang52tb@gmail.com - 01204091037 - Đông Tân.Đông Hưng Thái Bình  (Ngày 04/01/2013 17:59:22)

những lời ru,thật là hay
đào ơi xin chớ mê say giấc nồng
kẻo mà ... còn với gió đông
đùa T.G Đặng Quang Long tý cho vui.nhân dịp năm mới chúc tác giả Đặng quang long cùng người thân vui khỏe hạnh phúc và có nhiều bài thơ chất lượng như thế này trên trang lụcbat.com

  Hoàng Hạ Long - hoangcongcu.ds3@gmail.com - 0912005601 - Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh  (Ngày 04/01/2013 17:28:51)

Kể từ buổi gặp nhau ở Quang Hanh đến giờ em mới lại gặp anh trên "lục bát mỗi ngày" và lại được chia xẻ nỗi niềm với anh đây.Đọc khúc "Ru cho đào ngủ" của anh làm em lo tết nay có hoa đào để đón xuân không? Nhiều nơi đào đã nở sớm rồi. Hy vọng nụ đào đâu đó nghe anh ru thế, chắc cũng cố ngủ chờ để bật hoa vào đúng dịp tết đến, xuân về để dâng hương sắc cho đời.Em thêm một khúc du cùng anh, anh nhé:

Ta ru cho những nụ đào
Ấp e, chúm chím khi nào xuân sang,
Gió đông, hưng hửng nắng vàng
Bật lên màu lửa, hoa đang xuân thì
Cứ ấp e, chẳng vội gì
Để mà khoe sắc đến khi xuân về
Chót lòng đa cảm, si mê
Thì chờ nhau đến xuân về dâng hoa!
Anh em mình đợi nhé

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 04/01/2013 8:31:44)

NHỚ MAI VÀNG

Ru cho Đào ngủ - Mai say!
Xuân về xao xuyến én bay rợp trời
Mưa phùn rắc bụi rơi rơi...
Nhớ người ở tận cuối trời phương Nam.
Phạm Tự

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành Phố Vũng Tàu  (Ngày 04/01/2013 8:17:40)

Xin chào anh Đào Quang Long, lâu rồi không liên lạc, hôm nay đọc thơ anh tôi nhớ quê mình quá, anh gợi lại trong tôi và những người xa xứ một cái tết nữa xa quê.
Trong này không có mùa đông
Nắng chang chang nắng, rét không dám vào.
Bầu trời xanh thẳm trên cao
Đâu mưa phùn với gió gào cuối đông?
Heo may có rắc khắp đồng?
Xuân về có thấy rộn lòng khách thơ.
Hao Đào vẫn đang ngủ chờ
Đợi mùa xuân đến bất ngờ nở hoa
Nhớ xuân ngoài ấy quê xa
Thấy mai nở sớm xót xa nỗi niềm
Hồ Đình Bắc.

Các bài khác: