Thứ tư, 24/06/2026,


Nét Xuân (Thái Giang) (04/01/2013) 

 NÉT XUÂN


Thái Giang

Mùa xuân gõ cửa mọi nhà
Lay vào tiềm thức, kẻ xa, người gần

Nắng gieo vàng xuống đầy sân
Bồ câu nhặt nắng - chuyên cần chải lông

Góc vườn: cau với trầu không
Dục xuân biêng biếc ngóng trông người về

Nặng lòng với nẻo xuân quê
Kẻ xa thao thức lời thề xuân xưa.

19/12/2012
T.G

_________________
Tác giả Thái Giang, ĐT: 0837303733
28/17A Bình Đường 3, An Bình Dĩ An, Bình Dương

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Lượng - nguyenluong10681@yahoo.com.vn - 0975164492 - Gia Viên- Ninh Bình  (Ngày 04/01/2013 22:17:23)

Kinh chào tác giả Thái Giang! đọc Nét Xuân của tác giả tôi cũng xin góp vui mấy vần:Kính chúc tác giả sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc
...
Mùa xuân thức dậy sáng nay
Trên cành chim hót đắm say sắc trời
Xuân đã đến bạn mình ơi!
Trong ngàn xuân sắc hát lời ngẩn ngơ
Xuân về đẹp tựa ý thơ
Giọt sương âu yếm ngác ngơ trên cành!
...
Nguyễn Văn Lượng

Các bài khác: