Thứ tư, 24/06/2026,


Tháng Giêng (Trần Ngọc Hoàng) (01/01/2013) 

THÁNG GIÊNG


Trần Ngọc Hoàng


Gió lay chi ngọn cỏ gà
Còn nghe mùa hát vọng xa một thời
Tơ hồng cũng thế mà thôi
Không còn nón lá áo tơi qua cầu

Em qua mười sáu thương yêu
Nghe cơn mưa ướt cánh diều tuổi thơ
Nghe mình những ngác cùng ngơ
Nghe Giêng Hai lại nhớ… thơ một người

Trời trong, trong quá đi thôi
Mắt em, mắt lá vui cười mùa xinh
Nắng se sợi chỉ đa tình
Thêu em một ít sắc hình cỏ hoa

Tháng Giêng, tháng Hai nhạt nhòa
Vần thơ ở lại mặn mà chung chiêng…
T.N.H


____________
Tác giả Trần Ngọc Hoàng (Bình Dương)
ĐT:094 898 3738

 

Nhân dịp năm mới (2013), BBT Lục Bát Việt Nam xin kính chúc quý tác giả và bạn yêu thơ
gần xa có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Văn Hiền - haivanden@yahoo.com.vn - 01659376820 - Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh  (Ngày 04/01/2013 10:40:19)


Kỉ niệm quan họ Bắc Ninh

Quan Họ Bắc Ninh quê em !
Tháng giêng chảy hội người xem quá trời
Dưới nước thuyền rồng nhẹ bơi
Trên bờ mời khách cùng xơi miếng trầu
Thầy em tóc đã chuyển màu
Mà giọng vẫn ấm những câu ngọt ngào
U em ngồi hát bên ao
Như cơn gió nhẹ bay vào Hội Lim
Thầy em thì mải đi tìm
U em chỉ mải đắm chìm nơi đây
Giọng em cao ngất trời mây
Rô ron tung tẩy từng bầy lắc lư
Anh ngồi xơi nước với U
Em chạy xuống bếp nấu ù nồi cơm
***
Bắc Ninh rượu tính rượu tình
Uống tàn canh rượu giật mình đang mê
Năm nao anh cũng muốn về
Cho dù bận mấy sẽ về Bắc Ninh
Kỷ niệm quan họ Hội Lim
Nếu bỏ lỡ dịp biết tìm nơi nao !
Bắc Ninh, 24/12/2010
Trần Văn Hiền

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 02/01/2013 9:09:46)

Muôn màu hoa lá chung chiêng
Không bằng lúng liếng ngả nghiêng đất trời

Các bài khác: