Thứ tư, 24/06/2026,


Quà tết gửi Trường Sa (Linh Thy) (03/01/2013) 
QUÀ TẾT GỬI TRƯỜNG SA
 
Linh Thy
Gửi anh chút nắng Bến Tre
Lá dừa xào xạc nón che nghiêng đầu
Gửi anh chút gió hương cau
Làm quà tri ngộ nhớ nhau buổi về
 
Gửi anh chút muối Ba Tri
Những con sóng bạc ngày đi xa trường
Sầu riêng, cam, bưởi..dâng hương
Mít, thơm Chợ Lách, mận soài Thạnh An..
 
Lợn lai em thả vườn nhà
Mấy chục gà chọi.. vườn trà chạy rong,
Đế Thạnh Phú, cặp kỳ nhông,
Cà pháo tròn nụ, đậu rồng em chăm...
 
Cúc xôi vừa đủ đôi mâm
Hai câu đối đỏ treo tầm vong cao,
Ra vườn bứng vội góc đào
Đóng thành mấy kiện , ngọt ngào rượu vang*
 
Rộn ràng mai đã trở vàng
Một sàn bánh tét, mấy tràng chôm chôm,
Gửi thêm bánh tráng Giồng Trôm
Gói vào chiếc gối... chút hương để dành.
 
Những đêm gió mát trăng thanh
Trường Sa, biển đảo cuối gành đứng trông
Thương anh gửi trọn tấm lòng
Gửi theo anh cả hương đồng quê ta....!
Mừng Xuân QUÝ TỴ 2013
LT
* Rượu dừa của BếnTre ngon lắm đấy nhé.!
 
--------------------
Tác giả Linh Thy (Bến Tre)
Email: linhthy0305@yahoo.com.vn
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  LÊ NGỌC HÀ2 - ngocha639@gmail.com - 0983174639 - 2/2a6 Chương dương Hải dương  (Ngày 09/01/2013 20:28:31)

Thật đúng là"Một tấm lòng trong vạn tấm lòng '-bài thơ của ngài không những rất hay mà còn rất cảm động làm cho những người lính luôn yên tâm công tác .xin cám ơn nhiều nhé cô giáo LINHTHY

...Súng kê ba ,ghé vai cười
Những người lính với biển khơi là nhà
Ngóng con tầu phía sương xa
Vững vàng trên sóng đảo là quê hương.

trích ĐẢO LÀ QUÊ HƯƠNG -LÊ NGỌC HÀ

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 04/01/2013 22:24:13)

Linh Thy xin chân thành cảm ơn BBT đã gửi bài vào đúng dịp Xuân về , tết đến...và rất hân hạnh được NT Hồ Đình Bắc,Phạm Văn Tự, Diệp Vy, Nguyễn Thanh Tùng...ghé qua , chia sẻ cùng LT cho " QUÀ TẾT GỬI TRƯỜNG SA " thật đủ đầy hương sắc....
Trước thềm năm mới QUÝ TỴ , LT kính chúc BBT và quý Thi hữu VẠN SỰ AN KHANG - CÁT TƯỜNG nhé.!

BẾN TRE VUI ĐÓN KHÁCH

Xin anh trở lại Bến Tre
Mời qua Chợ Lách vẳng nghe câu hò
Vang dừa mời khách mấy vò
Nếp xôi gà chọi, thật no... mới về

Sầu riêng là chút hương quê
Gửi anh hoa tết tràn trề tình xuân
Thy gửi Diệp Vy chúc mừng
Mấy xâu cua biển của rừng Thạnh Phong

Gửi về Đà Nẳng tấm lòng
Quít, soài, cam , bưởi của đồng Linh Thy
Mai vàng, cúc đóa, tường vi....
Gửi Ban Biên Tập khắc ghi xuân nầy...!

Linh Thy . Bến Tre. Xuân Quý Tỵ 2013

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 04/01/2013 6:11:08)

QUÀ TỪ ĐẤT MẸ
*******************
"Thương anh gửi trọn tấm lòng
Gửi theo anh cả hương đồng quê ta....!"

Rượu dừa - Dáng Đứng - Bài ca...
Sầu riêng - ủ chín - chút quà nghe anh.
Chia sẻ cùng TG
NTT

  diep Vy - minhkhiem.l@gmail.com - 0978291117 - lam dong  (Ngày 03/01/2013 14:50:23)

Đọc bài thơ Quà Tết Gửi Trường Sa ,DVy thấy như mùa xuân đang ở trước mặt với đầy đủ hương vị tết ,ấm lòng với tâm tình của Linh Thy vậy đó .Chúc bạn năm mới tràn đấy niềm vui ,an lành ,và thêm nhiều ý thơ bạn nhé ?Tặng bạn bài thơ cho vui nhé
Đón Xuân
Giao thừa tiễn biệt đông đi
Mảnh buồn năm cũ hết rồi luyến lưu
Mùa xưa đã phủ rong rêu
Xuân về ủ mật hương yêu cho đời

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 03/01/2013 12:39:18)

TÌNH XUÂN

Đảo xa anh nhé - Yên lòng !
Miền thương em vẫn nhớ - mong anh về ?

Thảo thơm một chút hương quê
Anh vui đón Tết tràn trề tình Xuân!
Phạm Tự

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành Phố Vũng Tàu  (Ngày 03/01/2013 11:14:42)

Mấy lần tôi đến Bến Tre
Rượu dừa chưa uống mới nghe say liền
Nước dòng con nước vừa lên
Sáu câu vọng cổ, vọng miền quê xa
Sầu riêng em hái vườn nhà
Hoa mai, bánh tét, cơm gà trọi...ngon
Làm quà bánh tráng Giồng Trôm
Rừng dừa xanh ngát hút hồn người qua.
Muối Ba Tri trắng sáng lòa
Đượm tình thắm nghĩa quê nhà Bến Tre
Hồ Đình Bắc.

Các bài khác: