Thứ tư, 24/06/2026,

Xuân về (Hương Sinh)  (05/02/2013)


Xuân ơi! Xuân đẹp ngỡ ngàng
Nâu non thắt đáy mơ màng, em tôi
Xuân đi! Xuân lại về rồi
Em cùng xuân, tỏa sắc ngời quê hương.

Mấy sông xa cách đò đầy
Câu thề cắt nửa đường mây giăng mờ
Một đời dan díu trong mơ
Mùa trăng tròn khuyết trôi về phương nao.

Xuân (Hoa Tím)  (05/02/2013)

Xuân cười mơ bóng tình quân
Nón nghiêng che nửa khách trần ngẩn ngơ
Nàng xuân đỏng đảnh ngây thơ
Môi duyên lúng liếng cho khờ nhân gian
 

 Gần “lửa” “rơm” không thành tro
Người xưa mượn cớ vòng vo tỏ tình
Lời quê kiểng biết hóa sinh
Cám ơn thành ngữ Việt mình tinh hoa

 

 

Bên trời xuân đã cận kề
Mà đồng chiêm vẫn mải mê nối hàng
Én xòe cánh mỏng nghênh ngang
Báo tin mùa mới vừa sang với đời

Ơ kìa hai má em hồng
Chắc là mùa đã qua đông thật rồi
Con tim rộn rã bồi hồi
Hình như báo hiệu đất trời sang xuân

Yêu đi (Hà Nhung)  (03/02/2013)

Em ơi
Năm tháng qua nhanh
Yêu đi kẻo nữa
Ngày xanh trôi vèo

Đường trần duyên nợ tang bồng
Bỗng thương con nhện giăng mùng ngẩn ngơ
Nặng tình vương vấn sợi tơ
Năm hết tết đến ngóng chờ đợi ai?

Tiếng chim
nhồn nhột
đầu cành

Cỏ hoa hợp tấu
hồn anh giao mùa.
 

 Gió mưa, bão lũ thất thường
Ai hay oan trái, khôn lường bể dâu
Bán mặt đồng cạn, ruộng sâu
Áo tơi lưng mẹ dãi dầu nắng mưa.

Nhành xuân thổn thức tim anh
Cài lên phím nhớ ta dành cho nhau
Xuân về quê biển Vũng Tàu
Nhớ ai, ai nhớ… tình đầu trong em…!

Vẫn là tại bố con ta
Lâu nay quen thói xuề xoà với nhau
Lần quét trước, đợt quét sau
Nặng đường chổi, lại sợ đau mặt nền

Trước tiên Trước Trang [817, 818 ,819 ,820 ,821 ,822 ,823 ,824 ,825 ,826 ,827 ,828 ] Tiếp  Cuối cùng