Thứ tư, 24/06/2026,


Dạy con quét nhà (Nguyễn Mạnh Thắng) (02/02/2013) 
DẠY CON QUÉT NHÀ
 
 
Nguyễn Mạnh Thắng
 
 
Nhà ta bụi bám chân tường
Sâu trong bệ tủ, gầm giường bẩn hơn
Khách vào họ dễ coi thường
Từ nay quét dọn con đừng qua loa
 
Vẫn là tại bố con ta
Lâu nay quen thói xuề xoà với nhau
Lần quét trước, đợt quét sau
Nặng đường chổi, lại sợ đau mặt nền
 
Con ơi! Phải quét từ trên
Rồi con quét xuống mặt nền mới yên
Nếu con từ dưới quét lên
Thế là làm ngược dễ quên dễ nhầm
 
Nhà mình cao những mấy tầng
Con không chỉ quét vài lần sạch ngay
Để tâm nghe bố câu này:
“Từ trên quét xuống hàng ngày sạch bong”.
N.M.T
 
_______________
Nguyễn Mạnh Thắng
Nhà F5, ngõ 330 Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 0915504807
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - Bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 02/02/2013 18:46:27)

Con ơi ! Phải quét từ trên
Rồi con quét xuống mặt nền mới yên

Lâu nay quen thói xuề xoà với nhau...
" quét " làm cho sạch môi trường nội gia dù giản đơn vẫn có qui luật của nó. Bằng lời thơ giản dị Tác giả nhắc nhở hướng dẫn cho con trẻ,song thiết nghĩ giá trị của bài thơ có tầm tư tưởng cao hơn, sâu xa hơn. Là tiếng nói từ thực tiễn cấp bách.
Xin chúc mừng TG Nguyễn Mạnh Thắng.

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 02/02/2013 7:31:35)

Bài thơ "Dạy con quét nhà" của tác giả Nguyễn Mạnh Thắng có ý nghĩa sâu sắc về cuộc sống. Xin góp với tác giả bài thơ nhỏ đồng cảm, tuy không là thơ lục bát:

LAU NHÀ

Bụi bám nền nhà lau dễ sạch
Bụi nằm trốc* tủ mấy ai hay?
Muốn sạch phải lau từ trên xuống
Trên bẩn làm sao dưới sạch đây?
NĐT

*Trốc (tiếng Nghệ Tĩnh) : đầu.

  CHU DU - chudu68@gmail.com - 0363896668 - THÁI BÌNH  (Ngày 02/02/2013 3:05:51)

BÀI THƠ CỦA BÁC THẮNG HAY QUÁ. CÁCH QUÉT NHÀ NHƯ THẾ THÌ SẠCH SẼ, MÁT MẺ VÀ MỌI NHÀ ĐỀU VUI VẺ. NHÀ NÀO CŨNG CÓ RÁC, CÓ BỤI.
XIN HỌA THEO BÁC MẤY VẦN
SẠCH
Ai mà chẳng thích sạch, thơm
Cái ăn, chỗ ở, công đường, tư gia.
Muốn cho sạch sẽ cửa nhà
Quét từ trên xuống, trong ra ngoài đường.
Hàng ngày quét dọn sạch trơn
Nhà vui, người lại khỏe hơn mỗi ngày.

Các bài khác: