Thứ tư, 24/06/2026,


Cám ơn thành ngữ (Lâm Xuân Vi) (04/02/2013) 

 CẢM ƠN THÀNH NGỮ

Lâm Xuân Vi


Gần “lửa” “rơm” không thành tro
Người xưa mượn cớ vòng vo tỏ tình

Lời quê kiểng biết hóa sinh
Cám ơn thành ngữ Việt mình tinh hoa

Nào cần ý lại lời qua
Nửa câu thành ngữ đã là trăm năm.

Ngày 03/2/2013
L.X.V

______________
Nhà thơ Lâm Xuân Vi, ĐT: 0913292185
Hội VHNT Ninh Bình
Email: xuanlamvi@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lâm Xuân Vi - ĩnhuanlamvi@yahoo.com - 0913292185 - Ninh Bình  (Ngày 09/02/2013 1:36:42)

Lâm Xuân Vi xin cám ơn Đồng Bác Kế quê mình, đã có lời tán đồng bằng thơ với bài thơ Cảm ơn thành ngữ. Năm mới chúc Đồng Bác Kế và gia đình anh lanhg hạnh phúc. LXV

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - P. Nam Bình, T.P. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình  (Ngày 05/02/2013 16:34:06)

Chào anh Lâm Xuân Vi!
Bài thơ “Cảm ơn thành ngữ” có nhiều gợi mở hay. Em rất thích.
Em xin có mấy vần cảm hoạ cùng anh:

Người xưa nói: "Lửa gần rơm
Lâu ngày cũng bén" duyên thơm! Đúng rồi!
"Nên Xuân nam nữ có đôi"
"Nên phần phải có thịt xôi mới là"
Lời quê chân chất vậy mà
Ngẫm lâu nghĩ kĩ hiểu ra: rất tài
Se duyên không chỉ mình ai
Duyên thầy duyên mẹ nay mai ... chúng mình!
Những câu ca bát ngát tình
Việt Nam yêu dấu quê mình đẹp sao!

Chúc mừng bài thơ “Cảm ơn thành ngữ” của anh!
Chúc anh vui, trẻ, khỏe và luôn dào dạt hồn thơ!

Các bài khác: