Thứ tư, 24/06/2026,


Xuân về (Hương Sinh) (05/02/2013) 

XUÂN VỀ


Hương Sinh

Nhẹ nhàng, âu yếm, bay bay
Hạt xuân lãng đãng rơi đầy vai em
Long lanh chồi biếc cánh mềm
Ngập ngừng mấy giọt sương đêm phía trời

Rộn ràng khoe nụ hồng tươi
Tiếng chim thánh thót, vang lời đó đây
Cánh đào chúm chím, ngất ngây
Phố phường tấp nập, đắm say mơ màng

Xuân ơi! Xuân đẹp ngỡ ngàng
  Lưng ong thắt đáy khẽ khàng, em tôi
Xuân đi! Xuân lại về rồi
Em cùng xuân, tỏa sắc ngời quê hương.
H.S


_____________
Tác giả Hương Sinh
CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm (Hưng Yên)


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  TT - 1990@gmail.com - 0986043131 - Hải Phòng  (Ngày 09/02/2013 10:05:07)

Xuân đã về khắp mọi miền quê hương Việt Nam thân yêu!
Xuân vui xuân cười rộn ràng khoe sắc hương vàng trời xanh thiên thanh... Xuân đẹp trong từng đôi mắt ước vọng niềm tin mỗi người. Mùa xuân sẽ yên vui hạnh phúc hơn khi: "tình yêu cuộc sống - đất nước - con người bình an tươi đẹp!"

Kìa trong hoa lá sắc xuân!
Thiên Thai tiên nữ ngọc trần dáng xinh...
Nụ cười tô đỏ vườn tình
Tung bay theo gió nét hình suối mơ
Đồng quê xanh mướt bao giờ?
Hoa êm ái nhẹ đôi bờ long lanh
Nhìn trong đôi mắt thiên thanh
"Bình an - hạnh phúc" xanh xanh khắp miền...!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 07/02/2013 22:12:34)

Xuân về...say cả đất trời
Hưng Yên xao xuyến hoa cười vườn Thơ...
Phạm Tự

  Huong Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Doan Thi Diem (HY)  (Ngày 07/02/2013 15:14:06)

NHỚ QUÊ( tang anh Ho Dinh Bac)

Cảnh quê rộn rã tiếng cười
Nào gà, nào lợn ấy người nhà quê
Xa xôi con cháu kéo về
Bánh chưng xanh , lạt tre quê buộc lòng
Về ngoại tắt qua cánh đồng
Cô dì, chú bác, bà , ông chúc mừng
Sân đình mặc áo rêu phong
Áo the khăn xếp từng dòng người qua
Lòng thành dâng chút hương hoa
Thành Hoàng ban phúc dân ta lộc , tài
Hồn quê nhắn nhủ tới người
Phương xa gửi gắm mấy lời từ quê.

HS chúc anh, chị cùng cả gia đình tết đầy vui vẻ, hạnh phúc.

  Huong Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Doan Thi Diem (HY)  (Ngày 06/02/2013 15:29:48)


Hương Sinh xin chào anh Đặng Hữu Lượng và NT Đỗ Lương Điền! Cảm ơn các anh đã chia sẻ cùng HS. Nhân dịp năm mới, HS gửi lời chúc tới các anh cùng gia đình luôn vui khỏe, an khang thịnh vượng.
Hà Hội , Hưng Yên, Hải Phòng
Quyện hòa , thân ái một lòng yêu thơ
Không tiền, bạc, chẳng ơ rô
Cần chi danh lợi , tư vô vui đời
Chúng mình có cái hơn người
Người ta sắm tết, mình ngồi viết thơ

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương-T.B  (Ngày 06/02/2013 11:02:05)

Xin chào t/g Hương Sinh, hôm nay mới có rỗi nhân đọc bài thơ XUÂN VỀ
Vũ.V.Thịnh tôi xin góp mấy câu để cùng mừng xuân

Xuân về thầm gọi mầm xanh
Mưa bay nẩy lộc,trên cành đơm hoa
Xuân đem hoa đến từng nhà
Xuân pha sắc nắng,mặn mà niềm vui
Xuân tô thêm tuổi cho đời
Xốn xang cung bậc,rạng ngời tình thơ
Xuân đến hy vọng mong chờ
Tương lai hứa hẹn,ước mơ bao người
Xuân tình yêu...xuân dạo chơi
Biết bao cung bậc,thắm tươi hữu tình
Hội làng tấp nập sân đình
Xuân mang hương sắc,quê mình đắm say
Lời thơ như áng mây bay
Hòa cùng non nước,hôm nay đón mừng

Vũ Văn Thịnh

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành Phố Vũng Tàu  (Ngày 05/02/2013 22:52:08)

Chúc mừng Hương Sinh có bài thơ "Xuân về" rạo rực lòng người xa xứ.
"Xuân đi! Xuân lại về rồi
Em cùng xuân, tỏa sắc ngời quê hương."
Nhớ xuân ngoài Bắc. Đọc thơ "xuân về" đã 3 tết rồi xa quê :

Ở trong này nhìn đàn chim bay qua
Biết ngoài ấy lại gió mùa đông bắc
Có nhiều đêm thấy sáng trăng vằng vặc
Thương ngoài kia đang gió bấc mưa phùn

Sắp tết rồi lại càng nhớ quê hơn
Nồi bánh chưng thay bằng nồi bánh tét
Không có mùa đông tìm đâu thấy rét ?
Để thi nhau mặc áo ấm khoe màu

Ở hai miền xa cách nhớ thương nhau
Hẹn sẽ viết cho em nhiều điều lạ
Đàn chim khiếu chiều vể kêu hối hả
Bìm bịp đêm đêm gọi nước lên dòng.

Hồ Đình Bắc

  Huong Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Doan Thi Diem (HY)  (Ngày 05/02/2013 17:21:29)


Xin chào anh Đồng Đắc Kế! Hương Sinh cảm ơn lời động viên, chia sẻ của anh. Nhân dịp năm mới. HS gửi tới Đại gia đình ta năm mới tràn đầy niềm vui và sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực. Chúc NT có thật nhiều tác phẩm hay, và chia sẻ được nhiều hơn nữa với các bạn thơ trên trang web lục bat, com.

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 05/02/2013 17:20:54)


Đọc bài thơ "XUÂN VỀ " của Hương Sinh - Cảm tác vài dòng chia sẻ:

XUÂN VỀ

Xuân về trên mọi vòm cây
Tràn vào lồng ngực , tràn đầy sức xuân
Chuyện qua lâu tưởng như gần
Vẫn hương vị ấy - mùa xuân thuở nào
Một đời ước ước ao ao
Về mùa xuân cũ nao nao lòng người
Cuộc sống nghèo - nhưng mà vui
Tim tràn sức sống , đời tràn niềm yêu


Ôi mùa xuân ! Ta yêu người
Suốt đời ta vẫn bồi hồi mong Xuân !

Chào - Hẹn gặp lại

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN   (Ngày 05/02/2013 17:14:03)

Chào nhà thơ xứ nhãn .Vừa ghé qua CLB ,rồi rẽ vào LBMN lại thấy Bài của nhà thơ .Xuân về ai cũng vui .Xin chia sẻ cùng nhà thơ

HỎI NÀNG XUÂN

Nhẹ nhàng uyển chuyển lướt trôi
Báo mùa xuân của sinh sôi nẩy mầm
Sườn non sương phủ trắng ngần
Rừng xanh chim hót tiếng ngân chan hòa
Sắc xuân tỏa ngát mùi hoa
Bâng khuâng chợt nhớ tình ta buổi đầu
Mối tình thắm đượm thẳm sâu
Cũng là duyên nợ bấy lâu ân tình
Thương hoa rồi lại thương mình
Gian truân vất vả nghĩa tình bấy lâu
Nàng xuân giờ ở nơi đâu ?
Mái đầu ta đã nhuộm mầu tuyết sương

Lương Điền

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 -  Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 05/02/2013 15:55:00)

Chào Chị Hương Sinh!
Xuân đang đến với từng góc phố, làng quê!
"Hạt xuân lãng đãng rơi đầy vai em"
Hạt Xuân mới đẹp làm sao! Hình ảnh thật là ấn tượng!
Cây đâm chồi, nảy lộc bung hoa. Chim hót vang trời, bướm lượn bên hoa...Và Xuân ngỡ ngàng trong mắt em tôi!
Những hình ảnh sắc nét, mầu sắc lunh linh, âm thanh trong trẻo đã gợi nên một nét Xuân thật đep, thật yên bình trong bài thơ "Xuân về" của chị.
Em xin đồng cảm cùng "Xuân về" của chị bằng một bài thơ em mới làm cách đây ít bữa, đăng trên blogtiengviet:

XUÂN NON TƠ
28/01/2013@16h56, 181 lượt xem, viết bởi: kedongbac
Chuyên mục: Thơ của tôi
XUÂN NON TƠ
Tròn căng mây mẩy non tơ
Nụ đào mới hé, anh mơ ước thèm
Tết này được nắm tay em
Khắp làng bao kẻ lạ quen thẫn thờ.

Ta đi hát hội và mơ
Cùng nhau dệt mộng ngàn thơ giữa đời
Câu ca em hát bao lời
Chao nghiêng cả đất cả trời và … anh!

Chúc mừng bài thơ hay của chị!
Chúc chị một năm mới, mạnh khỏe, ngập tràn hạnh phúc, dào dạt hồn thơ!

Các bài khác: