Thứ tư, 24/06/2026,


Hoa Xuân Vũng Tàu (Nguyễn Thị Hồng Vân) (02/02/2013) 

HOA XUÂN VŨNG TÀU


Nguyễn Thị Hồng Vân


Nàng xuân xao xuyến Người ơi!
Vũng Tàu rực rỡ hoa tươi nắng vàng
Tay trong tay bước ngỡ ngàng
Triều dâng con sóng dịu dàng đắm say!

Anh Đào đỏ phớt ngất ngây
Nghiêng nghiêng sườn núi… trời mây bềnh bồng
Bên anh ấm áp hừng đông
Đong đầy thuyền nhớ thắm nồng môi em!

Hương lan thoang thoảng dịu êm
Lặng trong ngọn sóng… bên thềm khát khao
Mai vàng rực rỡ xôn xao
Bằng lăng tim tím… dạt dào biển xanh

Nhành xuân thổn thức tim anh
Cài lên phím nhớ ta dành cho nhau
Xuân về quê biển Vũng Tàu
Nhớ ai, ai nhớ… tình đầu trong em…!
H.V


_______________
Tác giả Nguyễn Thị Hồng Vân
Ba Cu - TP Vũng Tàu
Email: hongvanvt1981@yahoo.com.vn
ĐT: 0906 721 957


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 04/02/2013 20:23:31)

Hồng Vân thân mến.!
Đọc HOA XUÂN VŨNG TÀU thấy rộn ràng sắc xuân..Mùa nầy chắc VT rạng rỡ lắm nhỉ ? "Mai vàng rực rỡ xôn xao
Bằng lăng tim tím dạt dào sắc xuân"
LT xin chúc Hồng Vân cùng gia quyến xuân mới AN KHANG PHÁT TÀI nhé.!
VŨNG TÀU SÓNG

Vũng Tàu buổi sáng xuân nay
Nắng vàng hong tóc ai bay vội vàng

Tay trong tay lòng rộn ràng
Mênh mang con sóng dịu dàng đắm say

Về thăm Vũng tàu xuân nay
Ngát hương tình nhớ những ngày xuân xưa..!

Linh Thy . BT

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yaoo.com - 0904323633 - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 03/02/2013 10:39:02)

Chúc mừng Nhà thơ TP Vũng Tàu có cảm xúc Đẹp về Hoa, về Cuộc đời!
Có ai làm thơ mà chưa có ít nhất một lần viết về Hoa, cảm xúc về Hoa và liên hệ đời người với Hoa?Hoa ở bên ta, Hoa bên ta suốt từ lúc chào đời đến lúc lên với Thiên đường!
Hoa đã đẹp thường ngày, hoa càng đẹp hơn khi xuân đến, Tết về!Hoa là biểu trưng cái đẹp mềm mại ,ý nhị gần với vẻ đẹp của cô gái Xuân thì tràn ngập thương yêu...Hoa cho ta nhiều và "Hoa " cũng đòi hỏi con người phải ứng xử tinh tế, công bằng...có phải không Hồng Vân?
Mình nghĩ về Hoa theo dòng "quá khứ" mà thấy chút xíu xúc cảm nghèn nghẹn, suy tư xa ngái?..

MỘT THỜI?

Em là Hoa của cuộc đời
Hương đằm,sắc thắm một thời trong nhau?

Phút vô tình gieo chút "đau"
Hoa tàn trước gió, qua cầu ...gió bay?

Nuối hoài thoảng nhẹ hương cây
Hương theo làn gió...có ngày hồi hương?

Chúc Hồng Vân năm mới Quý Tỵ luôn tươi trẻ, thành đạt và Hạnh Phúc!

NGUYỄN KHẮC KÌNH_HÀ ĐÔNG

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong, TT Long hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 02/02/2013 12:46:47)

NẮNG VŨNG TÀU

Nắng vàng rơi thắm sườn non
Ấm bờ vai lệch héo hon sợi tình
Lưng chiều rãi nắng Bạch Dinh
Em về chân bước gập ghềnh lối xưa

Em về trời chớm xuân chưa ?
Thuyền yêu lỡ bến duyên vừa nỗi đau
Triều dâng con nước theo sầu
Chiều mơn man nắng dãi dầu bên em

Vân Huỳnh
CLB.Thơ Kỳ Vân Minh Đạm

Các bài khác: