Thứ tư, 24/06/2026,


Xuân (Hoa Tím) (05/02/2013) 
XUÂN
 
Hoa Tím
 
Xuân cười mơ bóng tình quân
Nón nghiêng che nửa khách trần ngẩn ngơ
Nàng xuân đỏng đảnh ngây thơ
Môi duyên lúng liếng cho khờ nhân gian
 
Giấc xuân lắm kẻ mơ màng
Giật mình tỉnh mộng ôi nàng xuân thương
Pháo hoa rộn rã còn vương
Giao thừa áo mới phố phường lung linh
 
Tân xuân ra dáng thật xinh
Du hành dạo bước khách tình trao tay
Chợ hoa kẻ ngắm người say
Lạc chân em đứng ai hay một mình?
HT
-------------
Nguyễn Hồng Duyên (Cà Mau)
Email: dieuthu_pd@yahoo.com.vn
Sđt: 0913417239

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - Cà Mau  (Ngày 06/02/2013 21:07:47)

Em Hồng Duyên mến chào các anh chị !

Em cảm ơn các anh chị đã ghé họa vần với Hồng Duyên mấy dòng thơ hay. Mến chúc các anh chị đón năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Mến !

  Duyên An - ngoaio54@gmail.com - 0916713618 - Gò Công Tiền Giang  (Ngày 06/02/2013 15:44:43)

Đôi dòng góp vui cùng HT

HOA XUÂN

Nghiêng nhành hoa tím gọi xuân
Đậu trên cánh mỏng trong ngần hạt sương

Ngẩn ngơ khách lạ bên đường
Dường như trọn kiếp đã tương tư rồi

Hoa và sương chỉ thế thôi
Xuân gieo hạt giống bồi hồi tim ai

Ô kìa thêm ngọn gió lay
Hồn hoa rụng xuống lịm say xuân hồng

DA

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 05/02/2013 18:48:36)

Tôi rât thích bài thơ XUÂN của tác giả Nguyễn Hồng Duyên. Chúc chi hồn thơ lai láng! Xin có vài dòng sẻ chia cùng TG:
ĐÓN XUÂN
Chào đón xuân về siết chặt tay
Anh em bạn hữu nhiệt tâm đầy
Vần thơ người xướng ngôn từ đẹp
Điệu phú tôi hòa ý nghĩa hay
Lục bát khuôn vàng gieo tứ ngọt
Đường thi thước ngọc trải hồn say
Tình thân kết lại từng thi hữu
Hạnh phúc bên nhau đón tết này.
Đại học Đại Nam, 05/02/2013
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  lê thế thành - hanmacthanh201@gmail.com - 0908625465 - thanh hóa  (Ngày 05/02/2013 18:48:03)

một mình em với mùa xuân
bao giờ mới gặp tình quân.....

  Lê Hoàng Hựu - caycovang@mail.com - 0909630539 - TP.HCM  (Ngày 05/02/2013 10:17:21)

Em cười hoa nắng lung linh
Đình ơi sao để Trúc xinh lạc loài?

Các bài khác: