Thứ tư, 24/06/2026,


Một lần cảm nhận về nhau
Chia xa da diết gam màu Tuy An
Mây trôi về phía xốn xang
Con sông Kỳ Lộ dọc ngang vẫn đò.

Xưa ơi! (Duyên An)  (23/02/2013)

Quán xưa chanh đá chờ ai
Hương xưa mực tím thương bài ca dao

Má xưa ráng cánh hồng đào
Tim xưa tình dại lạc vào ngu ngơ
 

Người ơi! Đợi đến bao giờ?
Chiều buông giã bạn ngẩn ngơ chốn này
Hay là lời nói gió bay?
Câu ca liền chị tin ngay... đi tìm

Xin em một sợi tóc thề
Để anh buộc nhớ kẻo về em quên
Mùa này dông bão chông chênh
Thuyền tình trôi mất bắt đền ai đây?

Câu nào lửa thức gác Văn
Câu nào mang bóng rùa nằm đội bia?

Câu nào lặn lội theo theo cha
Nặng lòng gánh vác sơn hà hai vai?

Yêu nhau đâu chỉ bằng lời
Yêu nhau là cả một đời trao cho
Chúng mình đâu có hẹn hò
“Thiên duyên tiền định” trời cho chúng mình.

Thương em (Mai Loan)  (19/02/2013)

Sông sâu bên lở bên bồi
Em tôi - một đoá hoa trôi giữa dòng.
Biết đời bến đục hay trong
Lênh đênh một kiếp má hồng phôi pha.

Xuân là hồn của non xanh
Em là nắng ấm mỏng manh giữa đời
Xuân là ngọn lửa của trời
Bùng lên sức sống của chồi non tơ

Một miền cổ tích vô tư
Biết đâu tình lặng mà như sóng cồn
Tiếng lòng nghe vẫn dập dồn
Mặc ai toan tính dại khôn cuộc tình

 

Chợ Viềng bán rủi mua may
Tôi đi chợ để đổi thay phận người
Mua đi! Cây lộc xanh tươi
Là mua công việc của người nhà nông

 

Sài gòn phố
gió mang mang
sẻ nâu líu nhíu hàng hàng
bóng cây

Trường Sơn ngan ngát hương rừng
Hành quân giữ đất giữ từng bến sông
Ba lô ấp ủ thiệp hồng
Tuần tra biên giới mênh mông trăng nhìn

Trước tiên Trước Trang [805 ,806 ,807 ,808 ,809 ,810 ,811 ,812 ,813, 814 ,815 ,816 ] Tiếp  Cuối cùng