Thứ tư, 24/06/2026,


Dòng mơ xanh (Kim Hương) (18/02/2013) 

DÒNG MƠ XANH


Kim Hương


Trường Sơn ngan ngát hương rừng
Hành quân giữ đất giữ từng bến sông
Ba lô ấp ủ thiệp hồng
Tuần tra biên giới mênh mông trăng nhìn

Một đời sắc áo nhà binh
Tình cho Tổ quốc chuyện mình riêng mang
Kỷ cương quân lệnh sẵn sàng
Thương anh là lính khẽ khàng chờ mong

Chiều nghiêng con nước bềnh bồng
Thời gian đếm nhịp xuôi dòng mơ xanh
Trời khuya nhè nhẹ buông mành
Em nơi phố thị nhớ anh địa đầu

Nhớ người thăm thẳm ngàn dâu
Mơ ngày hạnh ngộ nhịp cầu nối duyên.

K.H


___________
Tác giả Kim Hương
CLB Lục Bát Sài Gòn


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  phamphanhòa - phamphanhoa@gmail.com - 0985517249 - Điện bàn- Quảng nam  (Ngày 23/02/2013 0:19:24)

Dòng Mơ Xanh..
Đã như thác dựng một thời Trường Sơn.. thiệp hồng là cái nhìn vội vã! Là chiếc balô nặng tình nước non!
Dờng Mơ Xanh! Là màu xanh của lá cây rừng, là sắc áo người tình.. là bài ca đã theo cùng tháng năm.
...Anh giờ nầy đang ở đâu? nơi đèo cao dốc thẳm hay đã về bên kia?
Giữa phố muôn sắc mầu, bình yên và hanh phúc... Em luôn nhớ về anh!
Một thời mãi xanh như dòng mơ.
... Trời khuya nhè nhẹ buông mành
Em nơi phố thị nhớ anh địa cầu... KH 18/02/2013

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 19/02/2013 9:29:21)

TÌNH NHƯ
*************
"Một đời sắc áo nhà binh
Tình cho Tổ quốc chuyện mình riêng mang"

Hoà trong sắc núi mây ngàn
Tình như thác lũ vỗ tràn quê Hương.
Chia sẻ cùng TG
NTT

Các bài khác: