Thứ tư, 24/06/2026,


Về Tuy An (Đinh Tùy Thanh) (23/02/2013) 

VỀ TUY AN

Đinh Tùy Thanh

 
Mây trôi về phía Tuy An
Con sông Kỳ Lộ dọc ngang vẫn đò
Ai đưa theo sóng câu hò
Gió lùa bóng nắng hai bờ hiu hiu.
 
Cà Phê nhỏ giọt với chiều
Ôi! Lòng đắng ngọt bao điều không tên
Mây trôi về phía Tuy An
Con người phong cảnh thiên nhiên hữu tình.
 
Sương giăng một nỗi riêng mình
Trải lòng xao xuyến duyên tình đâu đây
Làng quê còn khói lam bay
Nhiều đàn cò trắng mê say gió đồng.
 
(Một thời An Lĩnh, An Xuân…
Con gái cưỡi ngựa đã thành ca dao)
Bây giờ cây trái ngọt ngào
Mùa xuân trời đất ngấm vào hồn thơ.
 
Xoài thơm Đá Trắng tiến vua
Tịnh tâm hương khói lên chùa Từ Quang
Sáng Đá Đĩa - chiều Ô Loan
Đêm về Sao Việt níu trăng xuống đồi.

Nước trong Bãi Xép gọi mời
Mê hồn Long Thủy cát phơi nắng vàng
Đa tình con gái Tuy An
Có gì trong mắt mà nhìn nao nao.

Một lần cảm nhận về nhau
Chia xa da diết gam màu Tuy An
Mây trôi về phía xốn xang
  Con sông Kỳ Lộ dọc ngang vẫn đò.

Đ.T.T


 
_______
Tác giả: Đinh Tùy Thanh
Email: tutrandin788@gmail.com

ĐT: 0913445041

Địa Chỉ: 153 Nguyễn Thái Học, TP Tuy Hòa, Phú Yên
.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hồ Văn Khoa - khoahv4@gmail.com - 0983621909 - Xuân Phước, Đồng Xuân  (Ngày 25/02/2013 16:57:16)

...
"Một lần" về với Tuy An
"Chia xa" lòng cứ đa mang một đời
"Mây trôi" mãi phía chân trời
"Con sông Kỳ Lộ" vớ tôi là ... tình!

... đọc những tên sông, tên đất thân thuộc, bỗng cồn cào nỗi nhớ quê hương Phú Yên.
Xin cảm ơn tác giả Đinh Tùy Thanh đã có những câu thơ hữu tình.
"Đa tình con gái Tuy An"
Thản nhiên như sóng Ô Loan của mình!

Hồ Văn Khoa
Xuân Phước, Đồng Xuân, Phú Yên

  Phạm phan hòa - phamphanhoa@gmail.com - 0985517249 - Điện bàn- Quảng nam  (Ngày 24/02/2013 12:25:31)

... Sương giăng một nỗi riêng mình
Trải lòng xao xuyến duyên tình đâu đây
Làng quê còn khói lam bay...
ĐTT 23/02/2013
Chợt ùa vào lòng người một nỗi niềm mang mang tựa khói sương, nhẹ tênh như những cánh mỏng tơ trời- sống động ký ức chẳng bao giờ mờ phai về môt miền thôn dã. Con người như hòa quyện với thiên nhiên, tình người luôn sáng trong và đẹp đẻ như những gì tao hoá đã ban cho.
Tôi mãi mang cánh cò trắng phiêu du- theo dòng sông quê nước trong! Về Tuy An đâu đó tôi cũng nhìn thấy em đơn sơ, mộc mạc trong tình yêu em luôn ngọt ngào ngấm hương say.. bao mùa trái!

PPH
Điện bàn- Quảng nam.

Các bài khác: