CÂU THƠ EM THẢ LÊN TRỜI
Quang Hoài
Câu thơ em thả lên trời
Rằm xuân Văn Miếu bời bời mưa giăng...
Câu nào lửa thức gác Văn
Câu nào mang bóng rùa nằm đội bia?
Câu nào lặn lội theo theo cha
Nặng lòng gánh vác sơn hà hai vai?
Câu nào lận đận bên trời
Nhọc nhằn cùng mẹ đầy vơi nỗi niềm?
Để anh ghềnh thác lần tìm
Dấu câu Lục bát nổi chìm tình em
Câu thơ em thả bay lên
Có câu Lục bát anh tìm hay không?
Mưa xuân cho má em hồng
Bụi mưa giăng mắc tơ lòng em ơi!
Cầu cho những cánh thơ rơi
Lại tìm về cội đừng trôi khỏi nguồn
Rằm xuân Văn Miếu bên em
Cánh thơ chấp chới bay trên lưng trời...
Q.H
__________________
Nhà thơ Quang Hoài
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Email: nguyenquanghoai@yahoo.com.vn