Thứ tư, 24/06/2026,


Thương em (Mai Loan) (19/02/2013) 

THƯƠNG EM

Mai Loan

 
Lục bình nở tím bờ sông
Em tôi xuất giá lấy chồng miền xa.
Tiễn em qua mấy chuyến phà
Gió ngơ ngác nhớ, mây là đà trôi.
 
Sông sâu bên lở bên bồi
Em tôi - một đoá hoa trôi giữa dòng.
Biết đời bến đục hay trong
Lênh đênh một kiếp má hồng phôi pha.
 
Em về phương ấy trời xa
Sông rưng rức khóc, quê nhà nhớ em.
Chị buồn chỉ biết lặng im
Bờ sông bông tím…
Em tìm nơi đâu…?

M.L

 

 
______
Tác giả Võ Thị Mai Loan
ĐT: 01675533683
Email : vthmailoan@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Quoc Thai Truong - Truongquocthailaw@gmail.com - 0933063392 - Quận 3, Tp. HCM  (Ngày 30/11/2014 9:04:27)

Một mùa đông nữa người ơi !
Một mùa đông nữa lại khơi nỗi buồn
Người đi một buổi mưa tuôn
Cho vơi đi hết tơ vương quê nghèo

Có hàng giậu biếc trông theo
Có lời thề cũ tôi treo cổng làng
Câu thơ dệt chẳng nên hàng
Thuyền xưa tôi biết chẳng sang nữa rồi

Bến mùa đông, một dòng trôi
Tôi ngồi mà đếm nửa đời đi hoang
Câu thơ bỏ lại bên đàng
Quê nghèo, tôi với... mấy hàng giậu thưa.

TQT

  truong quoc thai - Truongquocthalaw@gmail.com - 0903354854 - Quan 3, tp HCM  (Ngày 29/11/2014 18:26:04)

"Rồi mùa giá buốt qua mau"
Còn màu áo cũ nát nhàu thời gian
Em đi một buổi gió ngàn
Chuông chiều chưa dứt, đã tan câu thề
Mình tôi với cả lối về
Giáng sinh rồi... mãi lê thê phận người

Chiều nay thông gọi trên đồi
Tôi bên tượng Chúa chơi vơi nỗi buồn
Sương mùa đông lạnh vai suông
Hồi chuông năm cũ tôi buông...một mình.

  Truong Quoc Thai - Truongquocthailaw@gmail.com - 0933063392 - 328 Nguyễn Đình Chiểu, Q3, Tp.HCM  (Ngày 25/02/2013 10:47:53)

Thuyền rồi bỏ bến sang sông...
Như ngày em bỏ mênh mông ruộng vườn
Thuyền trôi qua những dặm trường
Đời em từ đó mộng thường dở dang
Bến chơi vơi cuối đường làng
Tôi chơi vơi cuối mấy hàng giậu thưa...

  Phạm phan hòa - phâmphnhoa@gmail.com - 0985517249 - Điện bàn- Quảng nam  (Ngày 20/02/2013 1:21:02)

Thương Em! Như thương mảnh đời của chị.. như nỗi xót xa cũng phận má hồng!Lấy chồng gần mà chị cũng đã lỡ một bến sông? cũng đã như những cánh lục bình mãi trôi.. trôi xa con sông quuê nhà êm ả...Ngày chị vừa xuất giá, lệ sông xanh dòng..con nước cũng khóc tiễn người mà trôi.
Chị ngừng lại để bùi ngùi thương em!
...Chị buồn chỉ biết lặng im
Bờ sông bông tím
Em tìm nơi đâu?

  Nguyễn Khắc Hiền - nguyenkhachien_56@yahoo.com.vn - 01698966182 - Ninh Giang Hải Dương  (Ngày 19/02/2013 21:42:20)

Chúc mừng Mai Loan với bài thơ lục bát mềm mượt
có tứ rất hay.
Chúc em an lành may mắn xinh đẹp

Các bài khác: