Thứ tư, 24/06/2026,


Tim em... chiều vắng Hội Lim (Trần Mạnh Tuân) (22/02/2013) 

TÌM EM... CHIỀU VẮNG HỘI LIM
 

Trần Mạnh Tuân

Lang thang nắng sớm mưa chiều
Tìm em áo thắm khăn điều… thấy đâu
Lời hẹn ước… khắc tim sâu
Năm sau đến Hội... bao lâu cũng chờ
 
Người ơi! Đợi đến bao giờ?
Chiều buông giã bạn ngẩn ngơ chốn này
Hay là lời nói gió bay?
Câu ca liền chị tin ngay... đi tìm
 
Tìm em... chiều vắng Hội Lim
Tứ thân nào thấy... bóng chim ngang trời
Người quan họ… có nhớ lời?
Mạn thuyền anh sẽ cả đời đợi em!
 
T.M.T
 
_________
Tác giả Trần Mạnh Tuân 
ĐT: 091353 0266
Email: tuanhwru@fulbrightmail.org
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 24/02/2013 20:30:39)

CÁM ƠN CÁC BẠN THƠ

Hội Lim lỡ hẹn qua rồi,
Thêm lần giã bạn người ơi không về.
Nhủ lòng quên mảnh tình quê,
Mà sao quan họ đắm mê thế này!

Phạm Phan Hòa cảm nhận ngay,
Cám ơn bạn... hễ uống say nên tình!
Cám ơn anh Nguyễn Khắc Kình,
Mái trường xưa nhớ ta mình học chung.

Thanh Tâm xa... vẫn cảm cùng,
Mát-xcơ-va... gió tuyết vùng ấy sao?
Thơ Đình Trọng vẫn dạt dào,
Nhất Chi Mai... nhớ ngày nào bên nhau.

Hồ Đình Bắc tận Vũng Tàu,
Hội thơ này... vẫn đậm sâu nghĩa tình?
Nguyễn Thanh Tuyên nói hộ mình,
Cô nào cũng thế... lung linh mắt người!

Thanh Liêm viết rất kiệm lời,
Xia-xia Nỉ... suốt cả đời... chưa xong!
Cao Trần Nguyên sẻ nỗi lòng,
Bởi chưa đến Hội, nhớ mong chưa từng?

Hoài Hương bình, đọc vui mừng...
Thơ chưa hay, vẫn nhận đừng... cười nhau.
Cám ơn bè bạn tình sâu,
Sẻ chia cảm nhận dài lâu chốn này.

Ngày thơ... một chút đắm say,
Đôi câu Lục bát ngất ngây tình đời!

Trần Mạnh Tuân

  Phạm phan hòa - phamphanhoa@gmail.com - 0985517249 - Điện bàn- Quảng nam  (Ngày 24/02/2013 20:25:47)

...Cám ơn anh Pham phan Hòa,
Lâu rồi mới gặp bạn thơ năm nào.

..Thời gian.. vẫn mãi ngọt ngào
Thấm đầm tình bạn, dạt dào tình yêu
Ta thuyền.. neo bến tịch liêu!
Thơ người- rộn mỗi gót điều ai qua...
Tình gần, đường dẫu có xa!
Trăm năm sau nữa.. một nhà có nhau!

Chút tâm tình.. như lần đầu tiên gặp TMT ( Ru em tình như lá trăm năm vẫn quay về môi em là đốm lửa cuộc đời đâu biết thế... TCS)
Chúc bạn khỏe vui và luôn ướt át trong tình yêu, ướt đầm tình bạn- ướt mêm tình người! Để mãi mãi cho đời những dòng thời gian ngát thơm.

Phạm Phan Hòa 24/02/2013
Điện bàn- Quảng nam.

  Hoài Hương - hoaihuong96@gmail.com - 0979825486 - TP Hà Tĩnh  (Ngày 24/02/2013 16:14:46)

Chiều Nguyên tiêu, tìm đến trang Lucbat để lắng lòng, vô tình đọc bài thơ "TÌM EM... CHIỀU VẮNG HỘI LIM" của tác giả Trần Mạnh Tuân, chợt thấy xôn xao. Tâm trạng của chủ thể trữ tình có sức ám ảnh đến lạ!

Bài thơ khắc họa hình tượng nhân vật trữ tình với nỗi khắc khoải, mong ngóng, đợi chờ dẫu biết Hội đã tan, ai kia không đến...
Những câu hỏi tu từ ở hai khổ thơ cuối như khoét sâu nỗi lòng của chủ thể trữ tình, khiến người đọc cũng nao lòng như chính mình là người trong cuộc. Những dấu chấm lửng giữa dòng thơ khiến câu thơ thêm da diết, mênh mang như nói hộ lòng người. Cái hay của bài thơ chính ở điểm này - Từ tâm trạng của một người, tác giả đã chạm đến góc khuất tâm tư và nói hộ biết bao người. Bài thơ chính là tiếng lòng của những người yêu nhau nhưng mãi mãi không có nhau... Phải chăng đây là sự quyến rũ của ái tình?!

"Người ơi! Đợi đến bao giờ?
Chiều buông giã bạn ngẩn ngơ chốn này
.
Người quan họ… có nhớ lời?
Mạn thuyền anh sẽ cả đời đợi em!"

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh  (Ngày 24/02/2013 10:57:50)


Chưa một lần đến hội Lim
Như được chia sẻ một phần-cảm ơn nhà giáo-nhà thơ.
CTN

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 24/02/2013 2:23:24)

Xin chúc mừng thầy lại thêm một thi phẩm hay ạ!

Em TTTL (tiengtrungdainam.com)

  Nguyễn Thanh Tuyên - Bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 23/02/2013 21:22:38)


CHIA SẺ VỚI THẦY TUÂN

Chen chân nghẽn lối Hội Lim
Quên mang di động chẳng tìm thấy đâu
Khăn điều yếm thắm hệt nhau
Áo dài nườm nượp sắc màu hao hao

Thuyền không dầm mướn chênh chao
Hội tan mãi chẳng nhổ sào người ơi

NTT - HP

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành Phố Vũng Tàu  (Ngày 23/02/2013 13:38:18)

Câu ca liền chị anh tin
Đã bao lần hội đi tìm người xưa
Cả đời đo nắng đếm mưa
Có bao nhiêu giọt say sưa với mình?
Ngắm thôi cái đẹp cái xinh
Của chung câu hát chung tình thế thôi
Tìm em chắc sẽ cả đời
Chiều buông giã bạn hay lời gió bay?
Thi sỹ tìm gió tìm mây
Tìm người quan họ suốt ngày hội Lim.

Chúc Thi sỹ tìm được người mình hẹn của hội Lim xưa, nếu không tìm được chắc không về Hà Nội phải không? Đừng đứng mạn thuyền mà đợi cả đời như thế.( chờ em đến hội Lim sau/ ngẩn ngơ tìm kiếm ở đâu bây giờ?) Chúc Nhà thơ năm mới mạnh khỏe, vui cùng thơ viết được nhiều thơ
Hồ Đình Bắc.

  Nguyễn Đình Trọng - tucchip@gmail.com - 01233123789 - 14/11 Nhất Chi Mai, P.13, Tp.HCM  (Ngày 23/02/2013 13:18:33)

MONG THẦY CHÂN CỨNG ĐÁ MÒN...

Vào Nam thầy hát Xẩm xoan
Nghe câu Lục Bát đa đoan... vơi đầy
Ra Giêng Kinh Bắc nhớ Thầy
Tìm người quan họ những ngày Hội Lim

Thầy về... "xe chỉ luồn kim"
Nhớ sao kỳ diệu, biết tìm những ai?
Thôi về qua... Nhất Chi Mai
Nhâm nhi vài chén, lai rai đỡ buồn!

Sài Gòn vẫn nhớ Thầy luôn
Mong Thầy chân cứng đá mòn... quanh năm!

Nguyễn Đình Trọng

  Thanh-tam1405 - Thanh_tam1405@yaho.com - 89266202067 - Mosscow  (Ngày 23/02/2013 13:12:53)

Nay Anh trở lại hội lim.
Ôm theo giấc mộng tìm em nơi này.
Chờ từ sớm đến Hoàng hôn.
Bóng chim tăm cá em giờ nơi đâu.

Em sang thăm anh.chúc anh luôn mạnh khoẻ.và HP .

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yaoo.com - 0904323633 - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 23/02/2013 11:38:22)

"Lang thang nắng sớm mưa chiều
Tìm Em áo thắm khăn điều ...thấy đâu?"
Đọc thơ mà thấy thương cảm với tình cảnh của Thi Sỹ quá!Cái nàng "áo thắm khăn điều" thật vô tâm? Đã hẹn với nhau mà sao chẳng nhớ, cứ đi hát đi hò cùng liền chị liền anh để chàng thi sỹ " lang thang" đi tìm? Rồi đến nỗi phải thốt lên tự nỗi lòng:" mạn thuyền anh sẽ cả đời đợi Em"!
Xin chia sẻ " nỗi lòng" lang thang cùng Thi sỹ Hà thành nhé!

MÌNH ƠI ĐỪNG VỘI ...

Mình ơi sao vội cả tin?
Đi dò tăm cá, đi tìm bóng chim?

Đi qua mấy vạn Hội Lim?
Hẹn hò theo gió, lời tim hững hờ?

Mình đi Hội để tìm Thơ
Đừng tìm cái ngẩn cái ngơ ...khăn điều!

Biết là nắng sớm mưa chiều
Mà lòng thi sỹ nặng nhiều tương tư?

Đời người cái thực cái hư
Cái hên, cái hụt chẳng trừ riêng ai?

Mong như gái sắc trai tài
Để mỗi năm hẹn một vài Hội Lim ??

Chúc Thi sỹ Trần Mạnh Tuân nhiều xúc cảm Đẹp để đến với Hội Lim! và "Tìm được Em..áo thắm khăn điều" với câu hát giao duyên bằng những câu " Thơ lục bát" của chính Thi sỹ viết ở mạn thuyền!...

NGUYỄN KHẮC KÍNH-HÀ ĐÔNG

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 23/02/2013 9:03:41)

Gửi bạn thơ Phạm Phan Hòa:

Một đời anh mãi tìm em,
Cũng không màng đến lời... đem hẹn hò!
Tìm em... cố nhớ câu thơ...
Khúc ca dao... mẹ ru xưa... giấc lành.

Tình yêu... tình mẹ kết thành,
Dòng sông về biển mãi dành cho em.
Xuân về lại đến Hội Lim,
Một mình đối bóng, kiếm tìm... ngẩn ngơ!

Cám ơn anh Phạm Phan Hòa,
Lâu rồi mới gặp bạn thơ năm nào.
Quảng Nam... gửi bạn lời chào!

TMT

  Phạm phan hòa - phạmphanhoa@gmail.com - 0985517249 - Điện bàn- Quảng nam  (Ngày 23/02/2013 1:29:24)

Cả một đời anh mãi tìm em.. cũng không màng lời em đã hẹn! tìm em như cố nhớ lại khúc ca dao ngày xưa mẹ đã hát ru anh ngủ! tình mẹ chảy vào tình yêu.. dòng sông tuôn về biển cả! Năm tháng là hội lim, là tình thương luôn vĩnh hằng.. là những khát khao của muôn người.
Anh đã lang thang mưa ngàn, gío núi.. tìm em như đã gặp được trái tim mình! Chiều tan hội.. chỉ còn lại anh một mình đối bóng, ngơ ngẩn kiếm tìm!
Người tình ơi!
Em có về vào một ngày chưa mở hội??
...Người ơi đợi đến bao giờ
Chiều buông giã bạn ngẩn ngơ chốn nầy!...
TMT 22/02/2013
PPH- Quảng nam.

Các bài khác: