Thứ tư, 24/06/2026,


Muộn màng (Tấn Xuân) (20/02/2013) 

MUỘN MÀNG


Tấn Xuân


Gặp em dù đã muộn màng
Nhưng mà thà gặp vẫn còn hơn không!
Còn đây bao đốm lửa hồng
Anh xin trao tặng mặn nồng con tim!

Hãy lặng im! Hãy lặng im
Em ơi! Hãy để con tim dạt dào
Cuộc đời vẫn đẹp làm sao
Cuộc đời như giấc chiêm bao tuyệt vời

Yêu nhau đâu chỉ bằng lời
Yêu nhau là cả một đời trao cho
Chúng mình đâu có hẹn hò
“Thiên duyên tiền định” trời cho chúng mình.
16.02.2013

T.X


____________
Tác giả Tấn Xuân
CLB Lục Bát Sài Gòn


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 25/02/2013 15:15:24)


Chào Tấn Xuân . Nhớ về cuộc tình dang dở , mơ ngày gặp lại lên đôi
dù muộn vẫn còn hơn không . Nhưng :

THÔI ĐÀNH

Thôi đành một kiếp nhân sinh
Số mình mỏng nhẹ , duyên mình long đong
Gửi lòng vào cõi thinh không
Duyên trời không đinh - đừng mong mỏi hoài !


Ai về ai có nhớ ai
Ngày qua tháng lại nhớ hoài - ngày xưa ( ! )

Xin chào , hẹn gặp lại

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì- Hà Nội  (Ngày 20/02/2013 9:53:03)

Một bài thơ có sự từng trải trong đó: Từng trải ở đây có rất nhiều nghĩa, từng trải trong cuộc sống, đã từng trải trong khi yêu(Lúc trẻ) bây giờ khi tuổi đã xế chiều:
Gặp em dù đã muộn màng
Nhưng mà thà gặp vẫn còn hơn không!
Chứng tỏ người ấy vô cùng quan trọng khi tôi đã tim thấy em trên con đò tình.Tôi rất thích lời thơ:
Hãy lặng im! Hãy lặng im
Em ơi! Hãy để con tim dạt dào
Lặng im để cho trái tim nói thay lời tôi muốn nói, sự từng trải nhường chỗ cho trái tim yêu, tuổi trẻ chưa kịp gặp nhau, nhưng tuổi xế chiều gặp nhau sự chín chắn trong tình yêu lúc này tôi mới tin vào số mệnh.
Chúng mình đâu có hẹn hò
“Thiên duyên tiền định” trời cho chúng mình.
Có ai hẹn được tình yêu cơ chứ,biết tình yêu mặt mũi nó ra sao?
Ý thơ quả là tuyệt vời Tấn Xuân đã mang cả nội tâm giãi bày vào thơ thay lời muốn nói cho những Tuổi Xế Chiều vương vấn khi trái tim yêu MUỘN MÀNG với tình yêu nhưng ngược lại tình yêu lại không muộn màng nó luôn đến bất ngờ nó thường hâm lại cái lạnh của tuổi xế chiều, nó làm ủ ấm những trái tim bị băng giá sau những cuộc tình vội vã, Tình yêu đẹp không bao giờ già nua, nó luôn ngự trị trong trái tim yêu của mọi lứa tuổi.
Cảm ơn tác giả Tấn Xuân đã mang hơi ấm tình yêu trong bài thơ Muộn Màng

Các bài khác: