Ụ rơm khóm trúc đình làng
Ê a con chữ cong hàng ngả nghiêng
Hội về khoe áo tháng giêng
Ly sâm đường ngọt đồng tiền ống heo
Em về nơi ấy xa xôi
Những đêm trăng khuyết có ngồi nhìn trăng?
Con đường xưa đẫm sương giăng
Anh lên ngược dốc, đường bằng em đi
Còn đâu quê lụa Hà Tây
Thuở anh sắm lễ đợi ngày đón em
Còn đâu dòng nước xanh êm
Trăng soi thiếu nữ tắm tiên dưới cầu
... Về trên đồi mộng một chiều
Thả vào cánh gió - gửi điều ước mơ
Đêm nghiêng theo bước hững hờ
Gửi em ngày đến nắng chờ lối xưa
Trọn đời theo nghiệp trồng người
Đủ mùi sướng khổ vị đời nối nhau
Tuyết sương điểm trắng mái đầu
Bao nhiêu mơ mộng nhuốm màu thời gian
Âm thanh rong nẻo chốn quê
Gánh rau phờ phạc, nón mê bạc đời
Vài đồng bạc lẻ chia vơi
Giọt đàn vuốt một khoảng trời giá đông.
Cõi dương vất vả long đong
Cõi âm vất vưởng lông chông cửa nhà
Cái thời loạn nổi can qua
Chúng sinh mười loại quy ra mệnh người
Ôi kia con chim chào mào
Nhảy có điệu để vẫy chào ta đây
Ta yêu đời đến mê say
Mỗi ngày ta sống - một ngày ta yêu
Về quê
hưởng chút “lộc trời”
Nắng nung thiêu kết
tính người thẳng ngay
Một lần về với Buôn Mê
Ngẩn ngơ quên cả đường về lạ không
Thả hồn trên phố chạy rông
Xe du nhịp lắc bềnh bồng trong mây
Cõi tình, một cõi trong ta
Như đàn ông, giống đàn bà thôi em
Nắng cuối ngày thả xuống đêm
Khói đồng với khói chiều mênh mông chiều
Sông Ngân mùa nước dập duyềnh
Cầu Ô thân vịt nổi nênh cánh chèo
Đò ơi ! sông cả sóng reo
Ở đâu ! ơi mẹ con theo tạ tình ...