Thứ tư, 24/06/2026,


Gửi lại em (Phạm Phan Hòa) (09/07/2013) 

 GỬI LẠI EM

Phạm Phan Hòa

Gửi em… một ít nắng hồng,
Tôi dành dụm suốt mùa đông sụt sùi!
Gửi em những đóa môi cười
Vô tư… tôi ép, cả thời dấu yêu!

.. Về trên đồi mộng một chiều
Thả vào cánh gió - gửi điều ước mơ
Đêm nghiêng theo bước hững hờ
Gửi em ngày đến nắng chờ lối xưa

 

Nhặt thu rơi.. gửi âm thừa
Về mùa hạ cũ! Tuổi vừa chớm yêu
Người ơi! Còn biết bao nhiêu…
Tôi, tình phung phí… để chiều lạc nhau?!
P.P.H

 

____________
Tác giả: Phạm Phan Hòa 
Điện bàn- Quảng nam.
Email:
phamphanhoa@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm phan hòa - phamphanhoa@gmail.com - 0985517249 - Điện bàn- Quảng nam  (Ngày 11/07/2013 14:36:13)

..Nhóm buồn gió hát vu vơ
tình xưa héo hắt sương mờ cỏ hoa. KH.

Lạc nhau rồi- lòng xót xa!?
Cô đơn gom chút nắng tà gửi ai.
..Sông xưa trôi lạc một ngày
TRƯƠNG CHI gác mái..tình bày thiên thu!

PPH cảm ơn hai bạn DV và KH đã chia sẻ
..Để Gửi lại em dù buồn vui cũng đã nhận
được nỗi niềm!
Quảng Nam 11/07/2013.

  Kim Hương - huongkimltk@yahoo.com.vn - 0908179508 - T/P Hồ Chí Minh  (Ngày 10/07/2013 18:47:45)

Kim Hương xin được chia sẻ cùng bạn thơ Phạm Phan Hòa " Tôi, tình phung phí... để chiều lạc nhau " mà mãi nhớ cho "Tôi dành dụm suốt mùa đông sụt sùi". Và:
Chiều đông lành lạnh bâng khuâng
Cuối mùa con nước triều dâng bãi bờ
Nhuốm buồn gió hát vu vơ
Tình xưa héo hắt sương mờ cỏ hoa.
Kim Hương

  Diệp Vy  - minhkhiem.l@gmail.com - 0978291117 - Lam dong  (Ngày 10/07/2013 9:00:01)

Gửi Lại Em - vâng anh đã gửi lại tất cả những giọt nắng hồng ,những nụ cười sau khoé mắt hồn nhiên và một thời hoa bướm tung tăng trong vườn thơ đầy ắp cung lòng để đi về một nơi xa tít tắp với những phù hoa ..... để rồi một ngày kia khi chợt nhận ra rằng mình đã vô tình đánh mất đi cái quý giá nhất của cuộc đời mình là tình yêu đã có được từ sự rung cảm của trái tim thì chỉ còn là những nuối tiếc ,hoài niệm mà thôi ...

Các bài khác: