NỖI LÒNG CHÚNG SINH
.jpg)
Trần Quang Hiển
Người nào hồn ấy Cụ ơi*
Nỉ non văn tế rã rời chân nhang
Lễ bày nén bạc khay vàng
Nồi cháo rắc vãi đường làng gạo tinh
Cõi tha phương bóng sinh linh
Tiền xanh tiền đỏ tỏ tình âm dương
Chén nước lã cả đại dương
Lưng cơm trứng sống, lòng thương lấy lòng
Cõi dương vất vả long đong
Cõi âm vất vưởng lông chông cửa nhà
Cái thời loạn nổi can qua
Chúng sinh mười loại quy ra mệnh người
Xin đừng xếp thứ xếp ngôi
Ngồi chung thuyền giấy về nơi nhà giời
Thương thay kẻ khóc người cười
Dưới ba tấc đất ấm nơi địa đàng
Thế gian sao lắm đa đoan
Bon chen ác nghiệt mưu toan hại người
Rồi vùi dưới đất cả thôi
Dọc ngang bia mộ xạc xời cỏ hanh
Âm dương sợi chỉ mong manh
Bụi trần phủi rũ sạch banh về trời
Chúng sinh toán loạn nơi nơi
Sập xùi tháng bảy ấm nơi người trần
Gọi là lễ tiết vong nhân
Độ cho người khuất lẹ chân thiên đàng
Hồn về sớm hồn muộn màng
Đầu non cuối biển rộn ràng nghe kinh
Đàn tế ngợp khói u minh
Vòng tròn siêu thoát có mình có ta
Phật pháp răn dạy sâu xa
Luân hồi kiếp sống nhạt nhòa niềm tin
Nắng mưa trời đất còn vin
Từ tâm bác ái giữ dìn mai sau
Tiết trời tháng bảy au au
Tố Như ơi! Mãi! đậm màu nhân văn.
T.Q.H
*Nguyễn Du tác giả Văn chiêu hồn
__________
Tác giả Trần Quang Hiển
Hội viên hội VHNT tỉnh Ninh Bình.
ĐT: 0913 318 692
Email: tran.quanghien@yahoo.com