ĐỜI ĐỜI KHẮC GHI

Nguyễn Thị Bình
Trọn đời theo nghiệp trồng người
Đủ mùi sướng khổ vị đời nối nhau
Tuyết sương điểm trắng mái đầu
Bao nhiêu mơ mộng nhuốm màu thời gian
Nghỉ hưu chưa phải úa tàn
Gieo vần sáo- tám ca vang giữa đời
Cho dù thế sự đầy vơi
Hồn thơ chẳng ngại tung trời reo vui
Bến xưa đò đã buông neo
Dòng đời vẫn chảy mái chèo ngủ yên
Lưng còng vui với cảnh thiền
Làm theo lời phật dạy khuyên con người
Giang sơn gấm vóc giống nòi
Tổ Quốc là mẹ đời đời khắc ghi.
____________
Tác giả Nguyễn Thị Bình
Xóm chùa, Cổ Dương, Tiên Dương, Đông Anh- Hà Nội
ĐT: 04388376
|
"Giang sơn gấm vóc giống nòi Trong suốt cuộc đời ta có biết bao Thầy, Cô đã dầy công ươm mầm cho cây đời ta mãi mãi xanh tươi cho đến hôm nay..Thế đấy.! |