Thứ tư, 24/06/2026,


Bồi hồi (Duyên An) (10/07/2013) 

BỒI HỒI


Duyên An

Trưa hè lắc võng cơn mơ
Bãi sông đánh trận cắm cờ lau xưa
Truồng nhông nghịch buổi mù mưa
Miếu hoang thiếp giấc nồng trưa vội vàng

Ụ rơm khóm trúc đình làng
Ê a con chữ cong hàng ngả nghiêng
Hội về khoe áo tháng giêng
Ly sâm đường ngọt đồng tiền ống heo

Thoảng như cơn gió bay vèo
Tóc trôi sợi bạc buông theo dốc đời
Chỉ còn thế chỉ thế thôi
Thời gian gợn chút bồi hồi tuổi thơ

D.A

---------------------
Tác giả Duyên An, ĐT: 0916713618
Địa chỉ: Gò Công Tiền Giang
Email: ngoaio54@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0918147865 - Cà Mau  (Ngày 13/07/2013 13:14:36)

Lâu rồi em mới quay lại lang thang lucbat.com.
Những bài thơ của anh Duyên An bao giờ em cũng thích, thích nhất là anh viết về vùng quê, kỷ niệm tuổi thơ...Em vẫn theo đọc thơ anh để học hỏi nhưng vẫn chưa có bài nào viết về vùng quê được như anh.
Em Hồng Duyên chúc anh luôn sáng tạo con chữ và có nhiều sáng tác mới anh nhé!
EM Hồng Duyên
Kính bút

  Lê Hoàng Hựu - caycovang@mail.com - 0909630539 - TP.HCM  (Ngày 11/07/2013 13:03:47)

Chỉ còn thế chỉ thế thôi
Thời gian gợn chút bồi hồi tuổi thơ
....
Chỉ còn thế chỉ thế thôi
Thời gian gợn chút...mắt môi "đầu mùa"

  GGawngj Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 11/07/2013 11:06:45)


Chào Duyên An . Bài thơ của bạn thật hay . Đọc ta như trở lại thời thơ ấu với những trò chơi và những nghịch ngợm- Thật vô tư và trong sáng

Ta đi suốt con đường dời dằng dăc
Chỉ một phần con đường ấy ta yêu !
Là tuổi thơ ! Ôi ! từ sáng đến chiều
Và trộn lẫn cả vào trong giấc ngủ
Sao yên bình , êm dịu - thật vô tư
Chẳng băn khoăn và chẳng đợi chờ gì
Chỉ hai chữ " VUI CHƠI " Ôi thỏa thích !

Ta lớn lên - thế là đành Vĩnh biệt
Những ngày thơ ấu ấy mãi xa ta !

Qua bài thơ của bạn . Bạn đứng là ở cùng với thế hẹ tôi . Những kỷ niện trong bài thơ sao mà thân thương thế

Chào , hẹn gặp lại







  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 11/07/2013 5:52:45)

"Trưa hè lắc võng cơn mơ
Bãi sông đánh trận cắm cờ lau xưa"
*
Trãi qua bao bận nắng mưa
Thời gian ử chín - võng đưa khi nào?
Chia sẻ


Các bài khác: