Thứ tư, 24/06/2026,


Đời ơi ta yêu người (Đặng Hữu Lượng) (08/07/2013) 

 ĐỜI ƠI TA YÊU NGƯỜI

Đặng Hữu Lượng

 Trên đời ai cũng yêu mình
Chim muông, cây cối, mái đình, cây đa
Lúa đồng chín rộ đồng xa
Con mương, cây cỏ vẫy ta hàng ngày

Kià bác nông dân đang cày
Xa xa bác vẫn vẫy tay cũng chào
Ôi kia con chim chào mào
Nhảy có điệu để vẫy chào ta đây

 Ta yêu đời đến mê say
Mỗi ngày ta sống - một ngày ta yêu

Đ.H.L

 _________________
Đặng Hữu Lượng
Số 9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải Phòng
Email: danghuuluonga7@ gmail.com
Điện thoại: 0313751378

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Hữu Lượng - danghuuluobga7@gmail.com - 0313751378 - số 9 a7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 12/07/2013 15:14:49)

Xin chào các thi huynh, thi hữu : Duyên An, Đỗ lương Điền, Nghiêm Ánh Tuyết cùng Nguyễn Thanh Tùng .

Thơ đồng ngĩa với Giao lưu. Được các thi huynh, thi hữu Giao lưu Lượng đây lấy làm vui và vinh dự lắm. Thơ mỗi người một ý thơ, ý tình góp vào làm giầu thêm cho tâm hồn dân tộc Việt mình.
Mọi lời nói, câu chữ là rất ngắn chỉ có lòng ơn mới mãi mãi mà thôi !
Xin chào và hẹn gặp lại.

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 11/07/2013 5:44:35)

" Ta yêu đời đến mê say
Mỗi ngày ta sống - một ngày ta yêu"
*
Cuộc đời đâu có bao nhiêu
Yêu đời để sống là điều ta nên.
Chia sẻ

  Nghiêm Ánh Tuyết - mitnghiem@ymail.com - 0948271960 - Công ty Hồ Tây - số 9 Đặng Thai Mai, Tây Hồ Hà Nội  (Ngày 08/07/2013 23:41:52)

Bài viết thật hồn nhiên, trữ tình, giàu cảm xúc thể hiện tình yêu quê hương đất nước thông qua tình yêu với những điều rất bình dị quanh cuộc sống của người nông dân từ cây đa mái đình, từ cánh đồng đến bông lúa yêu thương đến chú chim mỗi sớm mai thân thiết với bác nông dân như người bạn...
Bài viết thật sự gây xúc động trong bối cảnh chung của nhịp sống hiện đại ngày nay, khi mà nông thôn đang bị đô thị hoá.
Cảm ơn tác giả Đặng Hữu Lượng.

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - số 9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 08/07/2013 20:04:50)


Đọc thơ Anh vui lắm Gửi Anh mấy dòng tâm sự :

Xin chào Đỗ Tiên Sinh
Bài thơ đi suốt đời ta
Là bài thơ của Tình Ta , Tình Người
Chúng ta khóc , chúng ta cười
Tất cả ở chỗ TÌNH NGƯỜI ...mà ra !
Tình Ở đâu ? ..........Ở quanh ta !
Tình YÊU nâng đỡ cho ta suốt đời !

Và đây nữa ....một nụ cười
Của Tiên Sinh gửi - giúp tôi lúc này
Đời Ơi ! ...YÊU ĐẾN ĐẮM SAY !

Xin chào Nhà thơ Đỗ Tiên Sinh
Rất vui có dịp - hai mình gặp nhau
Chẳng phải trầu , chẳng phải cau
Nhưng hai ta vẫn YÊU NHAU suốt đời !

Chào - chúc ngủ ngon

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  (Ngày 08/07/2013 14:44:14)

Xin chào tác giả .Đã lâu hôm nay bác mới lại cho bạn đọc thưởng thức tứ thơ hay về quê hương, đất nước, con người .Về cuộc đời nói chung ."Ta yêu đời đến mê say
Mỗi ngày ta sống -một ngày ta yêu "
Xin được đồng cảm cùng bác .

Môi trường sinh thái quanh ta
Thiên nhiên, phong cảnh quê nhà mến yêu
Xa quê càng nhớ bao điều
Cây đa, bến nước, cánh diều tuổi thơ
Cho ta đầy những ước mơ
Giúp ta tìm được phút giờ vinh quang
Cuộc đời là bac, là vàng
Ta luôn yêu quý , luôn mang bên người

Lương Điền

  Duyên An - ngoaio54@gmail.com - 0916713618 - Gò Công Tiền Giang  (Ngày 08/07/2013 14:41:16)

Chia sẻ cùng bạn đôi dòng

YÊU NGƯỜI NGƯỜI YÊU

Khi ta cười với mọi người
Mọi người sẽ nở nụ cười với ta

Đình làng quyến thuộc cội đa
Cỏ cây rợp cánh đồng xa dịu dàng

Bác nông dân bạn lúa vàng
Cò chao cánh lả điệu đàng chiều nghiêng

Chẳng còn chi nỗi ưu phiền
Mỗi ngày ta sống bình yên mỗi ngày

DA

Các bài khác: