Hồn lạc Buôn Mê…

Trịnh Phú Đa
Một lần về với Buôn Mê
Ngẩn ngơ quên cả đường về lạ không
Thả hồn trên phố chạy rông
Xe du nhịp lắc bềnh bồng trong mây
Đường thông hè rợp bóng cây
Khắp trong lối phố ngất ngây hương Cà…
Dập dìu lữ khách gần xa
Quện trọng điệu nhạc đậm đà sắc hương
Như khêu gợi đến tỏ tường
Gieo vào lòng khách vấn vương chẳng rời
Lặng thầm chẳng nói nên lời
Mắt giao tay nắm mà vơi mà đầy
Người xa vời vợi chân mây
Trong sâu lắng vẫn ngất ngây cõi lòng
Buôn Mê…. miền nhớ mênh mông
Chia tay chia cả viển vông mối tình
Giữ nguyên hình dáng em xinh
Khi cô đơn lại một mình tỉ tê
Mặc cho hồn lạc Buôn mê…
Để cho thỏa cái đam mê một đời
T.P.Đ
________________
Trịnh Phú Đa
Trường THCS thành An Thạch Thanh Hóa
ĐT 01698231580.
Email: datnuoct@yahoo.com.vn
|
Chào tác giả Trịnh Phú Đa. Tôi là người yêu mến văn thơ. Đọc bài thơ: "Hồn lạc Buôn Mê"của TG, Được nhìn thấy hình ảnh lễ hội của miền đất Tây Nguyên, Khiến tôi thêm yêu thêm một miền đất xa xôi của Tổ quốc. Để rồi tôi lại có thêm một điều ước:
Xin chào t/g Trịnh Phú Đa, với một chuyến du thăm Buôn Mê t/g đã có |