Thứ hai, 22/06/2026,

Nhắn em (Nguyễn An)  (02/11/2013)

 Mong manh là sợi tơ tình
Buộc bao đảo đá tròng trành… ngẩn ngơ…
Con tim lỗi nhịp dại khờ
Em mang đi… Đến bao giờ trả tôi?

 Mở toang giấc mộng mắt dòm
Thấy mây cưỡi gió liễu vờn bóng trăng
Lầu khuê vàng đỏ đèn giăng
Váy hồng phơi phới giáng trần cô tiên

Nào ngờ cạm bẫy chông gai
Âm thầm em cứ tiếc hoài khi xưa
Cầu trời đừng nổi mây mưa
Để em về lại quê xưa đất lành.

 

 Ngổn ngang trăm nỗi thu ơi!
Heo heo gió lành lạnh rơi giọt sầu
ngày vàng sầm sậm cánh ngâu
Đêm xanh ngăn ngắt lá trầu buông nghiêng

Ai men theo lối tình suông
Mình ta chìm nổi giữa nguồn nông sâu

Trông tàn đêm - gỡ tơ sầu
Sớm mai hồng lại - cái màu tinh khôi
 

Tiên Rồng (Duyên An)  (31/10/2013)

Bốn nghìn năm lẻ trôi qua
Cờ Nam rạng nét son pha giữa trời
Đồng bào chung một giống nòi
Vòng tay kết chặt xây đời đẹp tươi.

 

 Tình người còn thẹn nụ hôn
Bạo chưa nhũ đá thổi hồn trao nhau
Nụ hôn quấn quýt nhiệm màu
Nhắn ai mắc nợ tìm nhau đáp đền

 Tình cong nào phải mưa đâu
Mắt em đăm đắm môi nhầu khóe môi
Vuốt ve tóc ướt mà thôi
Buốt lòng mưa đổ tay rời em đi

Ước gì buổi ấy đầy sao
Để em hỏi mãi ngôi nào là em
Thu tàn rải nắng hờn ghen
Tơ lòng anh gửi ngó Sen cuối mùa

 Người về cát bụi chân mây
Lời ru ở lại đong đầy thương yêu
Phận con gió lạc hướng diều
Dặm trường quê ngoại liêu xiêu cánh buồm

trăng vàng
có chạm sớm mai?

lời ru có suốt rộng dài tháng năm?
 

 Biết mình chị cả thế thôi
Chị không dám ướm yếm sồi nón thao
Bốn mùa hai ống thấp cao
Đông em dồn gánh lặn vào đôi vai

Trước tiên Trước Trang [745 ,746 ,747 ,748 ,749 ,750 ,751, 752 ,753 ,754 ,755 ,756 ] Tiếp  Cuối cùng